[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1

Sáng 5/7, các thí sinh dự thi đợt một Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 đã bước vào môn thi cuối cùng là Hóa học (Khối A), Ngoại ngữ (Khối A1) và Năng khiếu (Khối V).
[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 1Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành thi môn Hóa học tại Hội đồng thi Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/7, các thí sinh dự thi đợt một (khối A, A1 và V) của Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 tiếp tục bước vào môn thi thứ cuối cùng môn Hóa học (khối A) với hình thức thi trắc nghiệm, môn Ngoại ngữ (khối A1), môn Năng khiếu (khối V).

Nhiều thí sinh thi khối A cho rằng, đề thi môn Hóa “dễ thở” hơn so với môn Toán và Vật lý ngày hôm qua. Không ít thí sinh cho rằng, đây là cơ hội gỡ điểm cho mình trong kỳ thi tuyển sinh năm nay

Ngược lại, đề thi môn tiếng Anh khá nhiều từ mới trong khi phần đọc hiểu và ngữ âm không hề dễ dàng khiến không ít sỹ tử vừa kết thúc môn thi cuối của khối A phải nhăn trán.

[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 2Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành thi môn Hóa học tại Hội đồng thi Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 3Các thi sinh chuẩn bị thi môn Hóa học tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 4Các thí sinh khối V thi môn Năng khiếu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 5Các thí sinh khối V thi môn Năng khiếu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Kết thúc môn thi cuối Kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 1 ảnh 6Các thí sinh khối V thi môn Năng khiếu tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.