Quảng Nam: Trao học bổng Alan L.Brooks hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi

Năm học 2024-2025, có 49 học sinh vượt khó vươn lên học giỏi của các trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được nhận học bổng Alan L.Brooks; mỗi em 2 triệu đồng/suất.

Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bị nghỉ học được tiếp tục đến trường, chiều 27/9, Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tổ chức trao học bổng do bác sỹ Alan L.Brooks tài trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi lần thứ 31, năm học 2024-2025.

Cụ thể, ở lần tài trợ thứ 31, năm học 2024-2025, có 49 học sinh vượt khó vươn lên học giỏi của các trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được nhận học bổng bao gồm 30 học sinh trung học cơ sở và 19 học sinh trung học phổ thông; mỗi em 2 triệu đồng/suất.

Em Phan Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 11/11 Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, xúc động cho biết suất học bổng này sẽ giúp em có điều kiện để mua sắm thêm sách vở và đồ dùng học tập.

Bác sỹ Alan L.Brooks là người Hoa Kỳ. Trước năm 1975, ông làm việc trong đoàn y tế Hải quân Mỹ và có thời gian công tác tại Bệnh viện tỉnh Quảng Tín. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông về lại Hoa Kỳ và tiếp tục hành nghề y.

Đến năm 1993, ông có dịp trở lại Việt Nam và thăm Quảng Nam. Ông nhận ra học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ còn quá nhiều khó khăn nên đã hỗ trợ công tác khuyến học của thành phố 1.200 USD gửi tiết kiệm lấy tiền lãi hằng năm để trợ cấp học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Từ đó, Quỹ học bổng bác sỹ Alan L.Brooks được hình thành và bắt đầu hành trình ý nghĩa giúp các em nhỏ khắc phục khó khăn vươn lên học giỏi tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Từ năm 1993 đến nay, Quỹ học bổng của bác sỹ Alan L.Brooks bình quân mỗi năm trao khoảng 50 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi thành phố Tam Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.