Quy định về bằng dự thi liên thông lên bậc đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng về vấn đề bằng tốt nghiệp khi đăng ký dự thi liên thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng về vấn đề bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông sau khi nhận được nhiều ý kiến thắc mắc từ các cơ sở đào tạo.

Theo quy định (tại mục a, b, khoản 1, điều 7 của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học) yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định mới được tham gia dự thi.

Tuy nhiên, Bộ cho biết, do quy định trên có hiệu lực từ ngày 7/2/2013 nên những đối tượng dự thi có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề trước thời điểm trên đều được dự thi liên thông.

Quy định về thi liên thông là điểm mới nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay. Theo đó, các học sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp đủ 36 tháng muốn học liên thông lên cao đẳng, đại học sẽ phải tham dự kỳ thi đại học cùng với các học sinh bình thường khác. Quy định này đã gây khá nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn kiên quyết thực hiện với quan điểm không để thí sinh mượn hệ trung cấp, cao đẳng làm trạm nghỉ, đi đường vòng lên đại học./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.