Siegfried Kaulfuß - người đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành càphê Việt Nam

Sinh năm 1929, ông Siegfried Kaulfuß, nguyên Phó Chủ nhiệm Nhà máy liên hợp càphê và Thực phẩm VEB (Đức), gần như dành trọn cuộc đời cho cây càphê và cho Việt Nam.

Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam được đặt bên cạnh di ảnh của ông Siegfried Kaulfuß. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)
Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam được đặt bên cạnh di ảnh của ông Siegfried Kaulfuß. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Ông Siegfried Kaulfuß, kỹ sư người Đức gieo những hạt càphê đầu tiên trên vùng đất đỏ Tây Nguyên của Việt Nam, vừa khép lại hành trình 97 năm đầy tận tụy.

Tang lễ của ông được cử hành ngày 15/5 tại Berlin trong niềm tiếc thương của gia đình, bạn bè và nhiều thế hệ những người từng gắn bó với ông và cây càphê Việt Nam.

Sinh năm 1929, ông Siegfried Kaulfuß, nguyên Phó Chủ nhiệm Nhà máy liên hợp càphê và Thực phẩm VEB (Đức), gần như dành trọn cuộc đời cho cây càphê và cho Việt Nam.

Vào những năm 1980, khi Việt Nam còn bộn bề khó khăn sau chiến tranh, ông dẫn đầu đoàn chuyên gia của Viện Nông nghiệp nhiệt đới ở thành phố Leipzig vượt hàng nghìn cây số sang Việt Nam để triển khai dự án phát triển càphê.

Trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước giai đoạn 1979-1980, Cộng hòa Dân chủ Đức hỗ trợ Việt Nam phát triển 10.000ha càphê tại Đắk Lắk.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Kaulfuß và các đồng nghiệp mang theo cây giống, máy móc, kỹ thuật canh tác hiện đại đến Buôn Ma Thuột, bắt đầu hành trình xây dựng những nông trường đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên. Khi đó Tây Nguyên còn hoang sơ, đời sống người dân địa phương rất nhiều khó khăn.

Các chuyên gia Đức đã cùng người dân vừa khai hoang, trồng càphê, vừa dựng nhà, làm đường, xây trường học, trạm y tế và kết nối đường điện để ổn định cuộc sống và công việc.

Như một sự đền đáp cho nỗ lực của con người, những đồi càphê dần phủ xanh vùng đất đỏ bazan, và đến năm 1991, toàn bộ 10.000 ha đã cho thu hoạch.

Quan trọng hơn những con số là nền tảng kỹ thuật và vùng nguyên liệu được gây dựng từ những năm tháng ấy đã mở đường cho ngành càphê Việt Nam phát triển mạnh mẽ sau này.

Từ những “viên gạch” đầu tiên đó, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới.

Trong những giai đoạn khó khăn nhất do biến động lịch sử khiến hạt càphê không tìm được đầu ra, vị kỹ sư nông nghiệp người Đức đã tới nhiều thành phố, liên hệ với nhiều nhà nhập khẩu để quảng bá cho càphê Việt Nam với mong muốn xuất khẩu được thứ càphê nguyên liệu Robusta mà ông đã góp công vun trồng.

Năm 2021, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Siegfried Kaulfuß trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức.

ttxvn-siegfried-kaulfu-2.jpg
Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp dự Tang lễ ông Siegfried Kaulfuß. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Trong buổi tiễn đưa ông vào buổi sáng mùa Xuân Berlin, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đều dành cho ông những lời từ biệt xúc động.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, hai người bạn thân thiết từng gắn bó với ông trong Hội Đức-Việt là Giáo sư, Tiến sỹ Michael Henry Boehme và ông Ruediger Heuer đều dành cho ông những tình cảm chân thành. Hai ông cho rằng Siegfried Kaulfuß có vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho ngành càphê Việt Nam. Trong ký ức của họ, ông là người giản dị, tận tuỵ và đầy trách nhiệm.

Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới. Thành tựu ấy là di sản bền vững mà ông Siegfried Kaulfuß đã để lại cho mảnh đất này.

Bày tỏ tự hào khi có nhiều năm cùng đồng hành trong Hội Đức-Việt, ông Dương Hoài Vũ, Uỷ viên Ban chấp hành Hội, cho biết sự cống hiến bền bỉ là phẩm chất cực kỳ tốt đẹp của ông Kaulfuß. Sự nghiệp của ông là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của chương trình hợp tác kinh tế và hỗ trợ kỹ thuật giữa Đức và Việt Nam.

Ông Siegfried Kaulfuß đã đi xa, nhưng những đồi càphê xanh mướt ở Đắk Lắk sẽ còn mãi nhắc người ta nhớ về một người bạn Đức đã gieo không chỉ những hạt càphê, mà cả tấm lòng mình xuống vùng đất đỏ Tây Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

“Bảo tàng Việt Nam” giữa lòng Indonesia

Bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 của ông Lumban Sianipar được bày biện như một “bảo tàng Việt Nam thu nhỏ” - nơi lưu giữ hàng trăm kỷ vật gắn với thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội.