Sống sót sau 24 ngày lênh đênh trên biển nhờ ....sốt cà chua

Người đàn ông 47 tuổi kể rằng mình không có thức ăn, tất cả những gì ông tìm thấy trên thuyền là một chai sốt cà chua, ít bột tỏi và vài viên gia vị Maggi.
Sống sót sau 24 ngày lênh đênh trên biển nhờ ....sốt cà chua ảnh 1Elvis Francois. (Nguồn: CNN)

Hải quân Colombia vừa giải cứu thành công một người đàn ông đến từ Dominica.

Người này cho biết mình đã lênh đênh suốt 24 ngày ở vùng biển Caribbean trên một chiếc thuyền buồm, và sống sót chỉ nhờ ăn sốt cà chua, bột tỏi cùng các viên gia vị.

Hải quân Colombia đã giải cứu một người đàn ông đến từ Dominica, người này cho biết đã sống sót sau 24 ngày lênh đênh trên một chiếc thuyền buồm ở vùng biển Caribbean nhờ ăn sốt cà chua, bột tỏi và các viên gia vị.

Elvis François, 47 tuổi, đã viết nguệch ngoạc từ “Cứu tôi” bằng tiếng Anh lên thân chiếc thuyền, và người ta cho rằng đó là lý do khiến cho ông được giải cứu.

Theo tuyên bố của Hải quân Colombia ngày 25/1, chiếc thuyền buồm được phát hiện từ trên cao khi đang ở cách bán đảo Guajira 120 hải lý về phía Tây Bắc. Sau đó François đã được một tàu container cứu lên và đưa tới thành phố cảng Cartagena.

[Một người đàn ông Nhật Bản sống sót sau 22 giờ lênh đênh trên biển]

François nói với chính quyền Colombia rằng tai nạn của ông đã xảy ra vào tháng 12. Khi ông đang sửa chữa chiếc thuyền tại khu vực ngoài khơi đảo St Martin ở Antilles của Hà Lan, nơi ông đang sinh sống, một dòng nước đã bất ngờ cuốn chiếc thuyền ra biển.

"Tôi đã gọi điện cho bạn bè, và họ cũng đã cố liên lạc với tôi nhưng điện thoại mất sóng. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi và chờ đợi," François nhớ lại trong một đoạn video do hải quân công bố.

Ông cho biết mình chỉ duy trì bằng một chai sốt cà chua, bột tỏi và những viên gia vị Maggi. Ông hứng nước mưa bằng một miếng vải.

François được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng cũng cho biết ông đã bị sụt cân sau chuyến hành trình dài này.

"Tôi không có thức ăn. Chỉ có một chai sốt cà chua trên thuyền, bột tỏi và những viên nén nước dùng Maggi. Vì vậy tôi đã trộn chúng với một ít nước để có thể sóng sót qua 24 ngày trên biển."

Cũng trong đoạn video do hải quân Colombia công bố, François nói rằng ông đã phải liên tục tát nước ra khỏi thuyền để tránh chiếc thuyền bị chìm. Ông cũng cố gắng đốt lửa để cầu cứu nhưng không thành công.

Cuối cùng, một chiếc máy bay đã bay ngang qua. François đã cố ra hiệu cho nó bằng một chiếc gương. Và chiếc máy bay đã phát hiện ra ông ta khi nó bay ngang qua một lần nữa.

"Ngày cuối cùng, có lẽ là ngày 15/1, tôi thấy một chiếc máy bay. Tôi có một tấm gương, và cố tạo ra một số tín hiệu," ông cho biết, đồng thời mô tả cách thức mình nghiêng kính để đón ánh nắng chói chang nhằm thu hút sự chú ý.

"Họ đã đi qua chiếc thuyền hai lần nên tôi nhận ra rằng họ đã thấy tôi," ông nói tiếp. "Tôi biết ơn họ vì nhờ họ tôi đã sống được đến ngày hôm nay."

Phi hành đoàn đã thông báo cho lực lượng hải quân, và lực lượng này sau đó đã giải cứu François với sự giúp đỡ của một tàu buôn, sau đó hộ tống ông đến thành phố cảng Cartagena gần đó.

François nói thêm: "24 ngày, không thấy đất liền. Không có ai trò chuyện. Không biết phải làm gì. Không biết mình đang ở đâu. Thật khắc nghiệt. Tôi đã mất hy vọng trong một khoảng thời gian. Và tôi nghĩ về gia đình mình."

"Nó rất khó khăn. Tôi không biết làm thế nào mà tôi còn sống được đến ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn còn sống. Và tôi biết ơn điều đó," François nói.

Chiếc thuyền buồm sau đó đã bị bỏ lại trên biển khi François được tàu buôn vớt lên.

Lực lượng Hải quân cho biết François đã được kiểm tra y tế trên bờ và sau đó được bàn giao cho cơ quan nhập cư để trở về nhà ở Dominica.

Hải quân Colombia cho biết họ có thể xác định vị trí của François bằng đường hàng không. Ông ở cách La Guajira 120 hải lý về phía Tây Bắc - nằm ở phía Đông Bắc của Colombia - nơi ông đã dành gần 1 tháng trời chỉ để cố gắng sống sót.

Theo AP và CNN, những người trên máy bay đã nhìn thấy dòng chữ "cứu tôi" được viết trên thuyền của François. Đây quả thực là một hành động rất thông minh và đúng đắn của François trong những giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục