Tháp Tokyo - niềm tự hào của người dân Nhật Bản

Tháp Tokyo được dựng lên giữa một thành phố vẫn còn hoang tàn sau chiến tranh, trên nền của một ngôi chùa cổ, với nguyên liệu là thép vụn từ những chiếc xe tăng bị tháo rời.
Tháp Tokyo - niềm tự hào của người dân Nhật Bản ảnh 1 Tháp Tokyo trong màn sương mù bao phủ. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Nhắc đến đất nước Nhật Bản, chúng ta không thể không nhắc đến ngọn tháp Tokyo lộng lẫy - một trong những ngọn tháp có kết cấu thép tự đỡ cao nhất thế giới và cũng là niềm tự hào của người dân xứ sở hoa anh đào. 

Được đặt tại công viên Shiba, tháp Tokyo được chính thức khánh thành vào ngày 23/12/1958.

Tháp được dựng lên giữa một thành phố vẫn còn hoang tàn sau chiến tranh, trên nền của một ngôi chùa cổ, với nguyên liệu là thép vụn từ những chiếc xe tăng bị tháo rời. Sau khi hoàn thành, tháp Tokyo đã trở thành biểu tượng của nước Nhật.

Nhìn ngọn tháp, hẳn các bạn sẽ liên tưởng ngay đến tháp Eiffel ở thủ đô Paris, vì hai tháp này khá giống nhau. Nhưng trên thực tế, tháp Tokyo với chiều cao 332,6m cao hơn tháp Eiffel 8,6m và nó nhẹ hơn đến một con số đáng nể là 3.300 tấn.

Tháp Tokyo là một thành viên của Liên đoàn tháp thế giới (World Federation of Great Towers), được ghi vào cuốn sách kỷ lục là công trình bằng thép cao nhất thế giới và cũng là 1 trong số 21 toà tháp cao nhất trên thế giới. 

Tháp được xây dựng từ năm 1958 với kinh phí vào khoảng 2,8 tỉ yen, do tập đoàn xây dựng lâu đời nhất Nhật Bản - Takenaka - thiết kế và hoàn thành, và do hãng truyền hình Nippon Television City Corporation điều hành và quản lý.

Tháp Tokyo cũng là một trạm thu phát sóng, phục vụ cho truyền tải các tín hiệu thông tin truyền thông, giao thông của thủ đô Tokyo, cũng như phục vụ công tác thu thập các số liệu thời tiết và ô nhiễm không khí.

Có thể nói, tháp Tokyo là một nơi tuyệt vời để chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô của đất nước Nhật Bản xinh đẹp. 

Bên trong ngọn tháp được chia thành bốn tầng. Tầng thứ nhất là khu thủy cung với hơn 50.000 loài cá, một nhà hàng có sức chứa khoảng 400 khách và các cửa hàng lưu niệm. Tầng thứ hai là khu vực phục vụ ăn uống và khu mua sắm.

Tầng thứ ba là khu luôn cuốn hút du khách với sự hiện diện của bảo tàng trưng bày các kỷ lục Guinness của thế giới và bảo tàng âm nhạc được xây dựng từ năm 1970, và khu trưng bày tượng sáp các danh nhân, các ngôi sao nghệ thuật danh tiếng với kích cỡ bằng người thật. Và, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi thấy tượng sáp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi đây.

Tầng thứ tư và cũng là tầng trên cùng là khu triển lãm nghệ thuật, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trìu tượng mà khách tham quan có thể tự do chụp hình lưu niệm, và khu giải trí với nhiều trò chơi điện tử.

Khi lên tháp, điều đầu tiên mà mọi người thường làm là nhìn qua cửa sổ để có thể thấy toàn cảnh thành phố, để có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc cũng như khi mặt trời lặn, rất êm đềm và bình yên.

Khi hoàng hôn buông xuống, tháp Tokyo trông thật rực rỡ, choáng ngợp khi khoác trên mình 176 cây đèn thắp sáng cả thành phố. Đặc biệt hơn nữa, màu sắc của những chiếc đèn này thay đổi theo mùa. Từ 2/10 đến 6/7, tháp Tokyo trở nên huyền ảo với màu cam đẹp mắt, còn từ 7/7 đến 1/10, ta có thể chiêm ngưỡng một ngôi sao trắng sáng lấp lánh trên nền trời tối. Lý do của sự thay đổi định kì này ư? Bởi người Nhật quan niệm rằng màu cam là màu ấm, nó sẽ mang lại sự ấm áp trong những tháng giá rét, ngược lại ánh sáng trắng như một cơn gió mát rượi trong những ngày hè oi ả.

Không chỉ là một địa danh hấp dẫn khách du lịch và niềm tự hào của người dân xứ sở hoa anh đào, tháp Tokyo còn được nhắc đến và xuất hiện nhiều lần trong các bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản như Thủy thủ mặt trăng (Sailormoon), Techi Muyo hay Digimon, Doremon, thậm chí còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh xuất sắc nói về xứ sở Phù Tang xinh đẹp, nơi luôn có sự hài hòa giữa mới và cũ, giữa quá khứ và tương lai. 

Hơn năm thập niên đã trôi qua, tòa tháp này vẫn trụ vững, không hề lạc hậu so với các công trình hiện đại đang mọc lên như nấm xung quanh nó, và vẫn giữ một địa vị đặc biệt trong lòng người dân thủ đô đất nước Mặt Trời mọc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa ban. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.