Vụ giẫm đạp ở Itaewon khiến 154 người chết diễn ra vào đêm Halloween đầu tiên được tổ chức tại Seoul sau 3 năm. Đây cũng là thảm họa tồi tệ nhất kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014.
Thông điệp của buổi lễ tưởng niệm là "Cùng những vì sao, hướng tới sự thật và công lý," thể hiện cam kết cùng nhau hợp tác để làm sáng tỏ những sự thật đằng sau thảm kịch khiến 159 người thiệt mạng.
Ủy ban Điều tra đặc biệt của Hàn Quốc về thảm họa Itaewon đã triệu tập cuộc họp đầu tiên để phê duyệt việc khởi động cuộc điều tra liên quan các nạn nhân, gia đình có người thiệt mạng...
Ảnh của các nạn nhân được đặt dọc các bức tường của địa điểm tưởng niệm bên trong tòa nhà Quốc hội, kèm thông điệp: “Chúng tôi sẽ không quên 159 ngôi sao."
Chính quyền Seoul đã lập ra một khoảng thời gian đặc biệt, được gọi là "giai đoạn quản lý an toàn đám đông nhân dịp Halloween" kéo dài từ ngày 27/10 đến hết ngày 3/11.
Ủy ban đặc biệt sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, xác định ảnh hưởng và thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.
Lãnh đạo của 658 tổ chức xã hội và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức ký ban hành dự luật mở cuộc điều tra mới về thảm kịch này.
Trong thông báo đưa ra ngày 19/1, Văn phòng Công tố Tây Seoul nêu rõ ông Kim Kwang-ho, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul (SMPA), đã lơ là chức trách của người đứng đầu SMPA.
Khoảng 1.260 nhân viên huy động từ 12 trạm cảnh sát và 10 đội cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn tại các khu vực từ ngày 27-31/10, khi số lượng người tụ tập được dự báo đông nhất.
Các nhóm đại diện gia đình các nạn nhân cho biết tác phẩm mang tên "Con đường tưởng nhớ và an toàn” gồm nhiều đồ vật tưởng niệm sẽ được đặt dọc ngõ phố nơi xảy ra thảm kịch.
Bồi thẩm đoàn gồm 9 thành viên của Tòa án Hiến pháp đã đồng thuận về việc bác bỏ luận tội với Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min và ông Lee Sang-min đã ngay lập tức được trở lại nhiệm sở.
13/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo sẽ triệu tập phiên tòa đầu tiên vào đầu tháng 4 để luận tội Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon.
Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Bộ trưởng Lee Sang-min vì phản ứng chậm chạp và thiếu trách nhiệm, để xảy ra thảm họa giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng ở Itaewon cuối tháng 10/2022.
Khoảng 1.000 người, trong đó có khoảng 150 người thân trong gia đình các nạn nhân thiệt mạng, bắt đầu diễu hành từ nơi lập bàn thờ tưởng niệm ở ga Noksapyeong, gần nơi xảy ra thảm kịch hôm 29/10/2022.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết việc thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ giẫm đạp khiến 159 người chết trong lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul hồi tháng 10/2022.
Hai cảnh sát Lee Im-jae và Song Byung-joo bị cáo buộc đã lơ là nhiệm vụ và không làm tròn trách nhiệm trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween ở khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul.
Mặc dù dự thảo kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua song dư luận dự báo Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bác bỏ văn kiện này.
Đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min để buộc ông phải chịu trách nhiệm trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon (Seoul) hồi cuối tháng 10.
Người đứng đầu cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) bị cáo buộc tội danh bất cẩn khi thi hành công vụ, dẫn tới cái chết của 158 người, hầu hết là thanh niên khoảng 20 tuổi, hôm 29/10 vừa qua.
Cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ 4 cảnh sát cấp cao trong khuôn khổ cuộc điều tra về công tác ứng phó trong thảm kịch giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul khiến 158 người thiệt mạng.
Nếu luật đặc biệt có hiệu lực, thì thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương sẽ được bồi thường một cách nhất quán, mà không cần phải tiến hành các vụ kiện riêng lẻ.
Bà Park Hee-young, cảnh sát phụ trách khu phố Itaewon, đã bị bắt giữ với cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn tới thảm kịch khiến ít nhất 158 người thiệt mạng.
Đồn cảnh sát Yongsan, đội cứu hỏa và văn phòng chính quyền Yongsan hiện cũng đang bị điều tra do nghi ngờ không phản ứng nhanh với vụ giẫm đạp, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Các bên kêu gọi thành lập một ủy ban đặc biệt gồm 18 thành viên để giám sát cuộc điều tra và xem xét liệu các biện pháp mà các cơ quan chính phủ tiến hành có chuẩn xác và kịp thời hay không.
Nhà chức trách cho biết tổng cộng 55 văn phòng đã bị khám xét, trong đó có Văn phòng Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun và Văn phòng Giám đốc cảnh sát đô thị Seoul (SMPA) Kim Kwang-ho.
Ngày 6/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp ở Itaewon diễn ra tại nhà thờ Myeongdong ở thủ đô Seoul.
Mạng liên lạc 24/24 giữa các đơn vị gồm cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền địa phương đã không hoạt động vào đêm xảy ra thảm họa giẫm đạp tại phố Itaewon.
Tại các khu tưởng niệm nạn nhân vụ giẫm đạp, chính quyền bố trí các điểm tư vấn tâm lý giúp các nạn nhân và người thân tìm lại sự cân bằng sau những sang chấn tâm lý do vụ việc tại Itaewon.
Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết sẽ mở rộng giáo dục CPR cho thanh thiếu niên và công nhân tại các trung tâm thanh thiếu niên trên toàn quốc.