TP.HCM mời AIT thành lập một học viện công nghệ

Việc mời AIT mở trường đại học ở TP.HCM sẽ giúp đáp ứng yêu cầu về phát triển nhân lực không chỉ cho thành phố mà cho cả đất nước.
Chủ tịch Học viện Công nghệ châu Á (AIT), ông Said Irandoust vừa hoan nghênh đềxuất của giới chức Thành phố Hồ Chí Minh cấp đất và các hỗ trợ khác để cùngvới Học viện tiến tới thành lập một trường đại học vệ tinh đầy đủ của AIT tạiViệt Nam.

Phát biểu trong buổi hội kiến với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HồChí Minh Hứa Ngọc Thuận nhân chuyến thăm làm việc của ông và đoàn tại AIT ngày18/4, ông Said cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của đoàn đối với ýtưởng của AIT.

Ông nêu rõ: “Với sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, cùng với một đối tác mạnhtrong khu vực tư nhân và một viện cao học như AIT, giờ đây chúng ta có tất cảcác yếu tố cần thiết để thiết lập cơ sở vệ tinh của AIT tại Việt Nam.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận nói rằngông đã báo cáo với Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Namvề đề xuất cùng hợp tác với AIT thành lập một trường đại học. Việc mời AIT mởmột trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu về (pháttriển) nhân lực không chỉ cho thành phố mà cho cả đất nước.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã được giao trách nhiệm lậpmột khu công nghiệp và để thực hiện mục tiêu này, cần phải giải bài toán về nhânlực. Thành phố đã có một trường đại học nước ngoài (được thành lập năm 1997),nhưng trường này tập trung vào lĩnh vực dạy tiếng nước ngoài và quản lý. HiệnThành phố đang rất cần có trường đại học chuyên đào tạo về kỹ sư kỹ thuật vàcông nghệ vì thế muốn mời AIT hợp tác.

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn một nguồn tin có mặt tại cuộc họp nói rằngkhu đất dự định xin cấp để xây dựng trường rộng khoảng 22-25ha và nằm ở phía Tâybắc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng sẽ là địa điểm dành để mở thêm hai trườngtại học khác./.

T.N.Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.