TP.HCM: Một lớp học thu quỹ phụ huynh đầu năm tới 10 triệu đồng

Bảng dự toán thu-chi quỹ phụ huynh của lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) năm học 2023-2024 có tổng thu lên tới hơn 310 triệu đồng, tổng chi các khoản tới hơn 260 triệu đồng.
TP.HCM: Một lớp học thu quỹ phụ huynh đầu năm tới 10 triệu đồng ảnh 1Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh).

Liên quan đến thông tin về bảng dự toán thu-chi của lớp 1/2, Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) với những khoản chi lớn, không hợp lý mà phụ huynh phản ánh, bà Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong ngày 27/9 lãnh đạo nhà trường đã làm việc với Giáo viên Chủ nhiệm lớp và yêu cầu Ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp dừng thực hiện các khoản thu-chi để xem xét lại.

Sau sự việc ở lớp 1/2, Trường Tiểu học Hồng Hà cho biết sẽ họp rút kinh nghiệm chung trong toàn trường, chấn chỉnh tình hình thu chi các khoản thu đầu năm ở các lớp, không tạo áp lực cho phụ huynh.

[TP.HCM: Hạn chế lạm thu hoặc thu sai quy định trong Năm học mới]

Trước đó, ngày 27/9, trên các diễn đàn, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một bảng dự toán thu-chi quỹ phụ huynh của lớp 1/2, Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) năm học 2023-2024 với tổng thu lên tới hơn 310 triệu đồng, tổng chi các khoản tới hơn 260 triệu đồng; trong đó khoản chi sửa chữa phòng học khá lớn với tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Mỗi phụ huynh trong lớp phải đóng 10 triệu đồng.

Theo phản ánh của phụ huynh, một số khoản chi nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh như sửa chữa phòng học, mua quà cho học sinh, đồ trang trí lớp, cây xanh, chi phí cho tiết mục văn nghệ, mua sắm đồ dùng trong lớp, tiền vệ sinh lớp...

Tuy nhiên, một số khoản chi khiến phụ huynh bức xúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.