Trận Iran-Nigeria: Thảm thần Ba Tư có giúp đại bàng bay xa?

Sáng 17/6, khi Iran và Nigeria gặp nhau, trong tình thế cả hai đội buộc phải giành chiến thắng thì mới có cơ hội đi tiếp, thì đây hứa hẹn là trận đụng độ nảy lửa.
Trận Iran-Nigeria: Thảm thần Ba Tư có giúp đại bàng bay xa? ảnh 1Các cầu thủ Nigeria liệu có thể vượt qua những "Ngôi sao Ba Tư" trong trận đấu ngày mai? (Nguồn: FIFA/ AFP)

Iran và Nigeria có điểm tương đồng trong trận so tài trên sân vận động Arena da Baixada ở thành phố Curituiba vào sáng 17/6 tới khi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên tại một Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) kể từ World Cup năm 1998 ở Pháp.

Mặc dù thường được coi là ngựa ô bất kham của nền bóng đá Lục địa đen, song Đại bàng xanh vẫn chưa giành được một thắng lợi nào khi tham dự hai kỳ World Cup gần đây khi chỉ giành được vỏn vẹn có 2 điểm tại các vòng đấu bảng. Đương kim vô địch châu Phi hiện đang trên lộ trình tìm lại ánh hào quang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stephen Keshi.

Từng chơi trong đội hình Nigeria tham dự World Cup 1994 trên đất Mỹ, Keshi đang giúp đội bóng dần khôi phục sức mạnh và sự tinh tế từng tạo nên dấu ấn của Đại bàng xanh trong những năm 1990.

Có trong tay một loạt cầu thủ có kinh nghiệm đang chơi các nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Keshi đã quyết định trẻ hóa đội hình và chơi theo phong cách phòng ngự-phản công với những cầu thủ có sức mạnh và tốc độ. Lối chơi này chủ yếu phụ thuộc vào phong độ và đẳng cấp của Emmanuel Emenike đang chơi cho câu lạc bộ Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ).

Được bố trí chơi đằng sau Emenike, John Obi Mikel có thể chơi sáng tạo hơn khi ở câu lạc bộ Chelsea - nơi anh thường phải chơi lùi để hỗ trợ phòng ngự. Nơi khung gỗ, Keshi có thể trông cậy vào Vincent Enyeama - một trong những thủ môn kinh nghiệm nhất thế giới và đang chơi cho câu lạc bộ Lille của giải Pháp.

Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Keshi đã tỏ ra tôn trọng người đồng nghiệp Carlos Queiroz khi nói rằng gặp Iran trong trận mở màn sẽ là thách thức lớn nhất của Đại bàng xanh.

Ông nhấn mạnh: "Tôi cho rằng huấn luyện viên Queiroz chính là vũ khí lớn nhất của người Iran, bởi vì đó là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và đọc trận đấu rất tốt. Chúng tôi sẽ không khinh địch vì họ cũng không hề đánh giá thấp chúng tôi."

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Queiroz, Iran hiện đang chơi lối bóng đá phòng thủ-phản công thực dụng với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Thực tế cho thấy đội hình này đang mang lại thành công khi họ chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 8 trận ở vòng loại và trở thành đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA (hạng 37).

Để đạt được thành tích trên, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz đã chú trọng nâng cao nền tảng thể lực và ý chí chiến đấu cho cầu thủ.

Trong đội hình, đội trưởng 33 tuổi Javad Nekounam luôn là nhạc trưởng, bùa hộ mệnh của "Các ngôi sao Ba Tư."

Từng thi đấu 6 năm tại câu lạc bộ Osasuna thuộc Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) và 135 lần khoác áo phục vụ đội tuyển quốc gia trong 13 năm liên tiếp, đội trưởng Javad Nekounam hiện là tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm trận mạc và quan trọng bậc nhất trong đội hình của đội tuyển Iran.

Nekounam là chuyên gia cản phá và chặn đứng các cuộc tấn công của đối phương cũng như phát động tấn công bằng những đường chuyền đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Để đội hình thành 4-2-3-1 thực sự phát huy hiệu quả, huấn luyện viên Queiroz sẽ để cho Nekounam cầm bóng nhiều, giúp anh có đủ thời gian quan sát và cầm bóng ở khu vực trung lộ để phát động tấn công.

Ngoài ra, đội hình Iran còn sở hữu "cậu bé vàng" Reza Ghoochannejhad. Tuy cầu thủ 26 tuổi này chỉ mới ra mắt màu áo đội tuyển vào năm ngoái, nhưng đã ghi đến 6 bàn thắng cho Iran trong năm 2013.

Khi cả hai đội buộc phải giành chiến thắng thì mới có cơ hội đi tiếp, thì đây hứa hẹn sẽ là trận đụng độ nảy lửa giữa "Các ngôi sao Ba Tư" với "Đại bàng Xanh." Và khi hai đội đều chơi thứ bóng đá phòng ngự-phản công rình rập, thì chắn chắn trận đấu sẽ kịch tính và hấp dẫn đến phút chót. Đôi khi, may mắn còn quan trọng hơn cả kỹ chiến thuật!

Thông tin trận đấu:

Địa điểm: Sân vận động Arena da Baixada, 38.533 chỗ ngồi.
Thời gian: 2 giờ sáng 17/6
Trọng tài: Carlos Vera (Ecuador)

Đội hình dự kiến:

- Iran: Thủ môn: Daniel Davari; Hậu vệ: Steven Beitashour-Jalal Hosseini-Amir Sadeghi-Mehrdad Pooladi; Tiền vệ: Javad Nekounam-Andranik Teymourian-Ghasem Haddadifa-Masoud Shojaei-Ashkan Dejagah; Tiền đạo: Reza Ghoochannejhad.

- Nigeria: Thủ môn: Vincent Enyeama; Hậu vệ: Efe Ambrose-Godfrey Oboabona-Kenneth Omerou-Juwon Oshaniwa; Tiền vệ: John Obi Mikel-Ogenyi Onazi-Ramon Azeez-Victor Moses; Tiền đạo: Peter Odemwingie-Emmanuel Emenike.

Đối đầu: Hai đội từng gặp nhau 1 lần hồi tháng 1/1998, khi đó Nigeria đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục