17 năm trước, người mẹ Jia Shumei để cậu con trai Ban Yincheng mới 14 tuổi ở lạingôi nhà của họ tại vùng nông thôn huyện Guangping, thành phố Handan, tỉnh HàBắc (Trung Quốc).
Bà nói rằng sẽ nhanh chóng quay về sau chuyến thăm quê ngoại ởmột làng gần đó. Nhưng chờ mãi, Ban Yincheng vẫn không thấy mẹ đâu.
Và thiếu niên này bắt đầucuộc tìm kiếm người mẹ kể từ năm 1993 mà khởi đầu chỉ có 22,2 Nhân dân tệ mượntừ hàng xóm. Sau một thời gian vô vọng cùng những chuyến đi dài, Ban Yinchengquyết định tập trung vào các làng mạc ở nông thôn hẻo lánh.
Trong 17 năm qua, anh đã đi khắp hơn 1.000 ngôi làng ở 4 tỉnh Hà Nam, Hà Bắc,Sơn Đông và Sơn Tây. Câu chuyện cảm động này có hồi kết tốt đẹp trong tuầntrước.
Theo tờ Nhật báo đô thị Yanzhao, Ban Yincheng đã tìm lại được mẹ ở làngHuangjiawan cũng thuộc tỉnh Hà Bắc quê nhà.
Người mẹ cho biết bà bị lạc đường và gần 2 thập kỷ qua phiêu bạt qua nhiềuđịa phương, vừa kiếm sống vừa tích góp tiền để về lại nhà cho đến khi gặp lạicậu con trai giờ đã 31 tuổi./.
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)