Tuyển sinh 2015: Đại học Thương mại bất ngờ “khai tử” khối A

Tuyển sinh năm 2015: Đại học Thương mại bất ngờ “khai tử” khối A

Theo thông báo của Đại học Thương mại, mùa tuyển sinh năm 2015, trường chỉ xét tuyển theo các khối A1 và khối D1, không tuyển theo khối A như mọi năm.
Tuyển sinh năm 2015: Đại học Thương mại bất ngờ “khai tử” khối A ảnh 1Thí sinh dự thi đại học năm 2014. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Theo thông báo của Đại học Thương mại, mùa tuyển sinh năm 2015, trường chỉ xét tuyển theo các khối A1 (toán, lý, tiếng Anh) và khối D1 (toán, văn, ngoại ngữ). Riêng chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại có tuyển sinh thêm khối D3 (văn, toán, tiếng Pháp). Trường không tuyển thí sinh theo khối A (toán, lý, hóa) như mọi năm.

Năm 2014, khối A là khối thi chính của Đại học Thương mại với 8 trên tổng số 13 ngành học của trường tuyển theo khối này. Các ngành tuyển khối A năm 2014 gồm Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Marketing, Quản trị nhân lực, Tài chính-Ngân hàng và Hệ thống thông tin quản lý.

Tuy nhiên, năm 2015, các ngành này sẽ không tuyển sinh khối A mà chuyển sang khối D hoặc khối A1. Cụ thể, các ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị nhân lực, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản lý tuyển sinh khối A1. Ngành Marketing, Tài chính-Ngân hàng tuyển sinh theo khối D1.

Các ngành học khác vẫn giữ khối tuyển sinh như năm 2014 là khối D1 gồm Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh.

Mùa tuyển sinh năm 2015 có khá nhiều trường đại học bổ sung thêm các tổ hợp môn xét tuyển mới. Tiêu biểu có thể kể đến như Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, bên cạnh việc bổ sung khối thi mới, các trường này đều giữ ổn định các khối thi cũ. Hiện chưa có nhiều trường đổi hoàn toàn khối thi so với năm 2014 như Đại học Thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.