Ukraine hạ Mỹ bằng tinh thần, Đức và TBN vẫn lo

Bất chấp những căng thẳng chính trị đang diễn ra trong nước, tuyển Ukraine vẫn xuất sắc giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội tuyển Mỹ.
Ukraine hạ Mỹ bằng tinh thần, Đức và TBN vẫn lo ảnh 1Các cầu thủ Ukraine và Mỹ mặc niệm các nạn nhân trong cuộc chính biến ở Kiev trước trận đấu (Nguồn: AP)

Bất chấp những căng thẳng chính trị ở Kiev và đặc biệt là tại Crimea, đội tuyển Ukraine vẫn xuất sắc giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội tuyển Mỹ trong loạt trận giao hữu đêm qua.

Andriy Yarmolenko có bàn thắng đầu tiên cho Ukraine ở phút 12 phút và Marko Devic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trong hiệp hai. Trong cả hai bàn thắng các hậu vệ của đội tuyển Mỹ đều mắc lỗi và khiến nỗ lực của thủ thành Tim Howard trở nên vô nghĩa.

Không khó để nhận ra khuôn mặt đượm buồn cũng như cử chỉ thiếu tự tin sau trận đấu của hai trụ cột tuyển Mỹ là Jozy Altidore và Clint Dempsey bởi hơn ai hết, họ hiểu với phong độ như hiện tại tuyển Mỹ khó có thể tạo nên đột biến trong kỳ World Cup 2014 sắp diễn ra. Không những thế, họ lại bị chính một đội tuyển không thể giành vé tới Brazil thi đấu lấn lượt và dễ dàng nhận thất bại.

Dẫu những trận đấu giao hữu không phải là thước đo chuẩn cho phong độ của một đội tuyển nhưng với đoàn quân chỉ còn “100 ngày để đi” của Jurgen Klinsmann, họ đang thực sự rất lo lắng. Tuyển Mỹ đã thi đấu một trận vô hồn, trong khi đội trưởng Dempsey thể hiện sự sa sút đáng lo ngại.

Trong khi đó, chính tình hình bất ổn trong nước đã trở thành động lực cho các cầu thủ Ukraine thi đấu hết mình. Đội trưởng Anatoliy Tymoshchuk và các đồng đội của mình cho biết, họ muốn giành chiến thắng để tạo sự động viên cũng như an ủi người dân đất nước mình. Bất chấp trận đấu phải di chuyển tới địa điểm khác và chỉ có hơn một nghìn cổ động viên, Ukraine vẫn thi đấu rất quật cường.

Ukraine hạ Mỹ bằng tinh thần, Đức và TBN vẫn lo ảnh 2Goetze ghi bàn duy nhất vào lưới Chile
Ở những trận đấu khác, tuyển Đức đã có màn trình diễn nghèo nàn trên sân nhà Stuttgart trong trận giao hữu với Chile. Phải nhờ tới pha lập công duy nhất của Mario Goetze, tuyển Đức mới có thể ca khúc khải hoàn trên sân nhà. 
Một lần nữa Loew đã trao cơ hội cho Mesut Oezil ,và tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã đáp trả tất cả bằng phong độ ấn tượng, đặc biệt là trong tình huống kiến tạo cho Goetze ghi bàn ở phút 16.

Tuy nhiên, màn trình diễn ít ỏi và tỷ số mong mạnh trên vẫn khiến “cỗ xe tăng” bị chính khán giả nhà la ó phản đối.

Các con số thống kê sau trận đấu cho thấy, Chile mới chính là đội chiếm ưu thế trên sân khi có 17 cú sút trong (Đức chỉ có 7), hưởng 14 quả phạt góc  (Đức chỉ có 4). Nếu may mắn hơn trong dứt điểm, Chile đã là đội chiến thắng. Eduardo Vargas đã sút dội xà ngang, còn Arturo Vidal đã không thắng nổi Manuel Neuer trong hai tình huống.

"Đây là một chiến thắng may mắn. Tôi có thể hiểu được những tiếng huýt sao và la ó phản đối. Mọi người đã phải trả tiền để vào xem chúng tôi thi đấu và rõ ràng tuyển Đức còn rất nhiều điều phải làm" – đội trưởng tuyển Đức Philipp Lahm cho hay.

Ở một trận đấu cực kỳ hấp dẫn khác, Tây Ban Nha đã phải rất khó khăn mới có thể đánh bại được Italy với tỷ số mong manh 1-0. Đáng chú ý, tiền đạo gốc Brazil, Diego Costa đã có màn ra mắt kém ấn tượng khi không thể hiện được gì nhiều trong thời gian có mặt trên sân. 
Trong khi đó Pedro đã chứng minh việc phải ngồi quá nhiều trên băng ghế dự bị ở Barcelona không làm giảm đi khát khao ghi bàn của tiền vệ này.

Ukraine hạ Mỹ bằng tinh thần, Đức và TBN vẫn lo ảnh 3Diego Costa chưa để lại dấu ấn nào. (Nguồn: Reuters)

Về phía Italy, khi các chân sút tỏ ra quá vô duyên thì  màn trình diễn của hàng phòng ngự mới cũng có thể coi là sự an ủi khi Barzagli chính là người hóa giải trọn vẹn hầu hết pha bóng tấn công của đội chủ nhà, xuất phát từ Fabregas, Diego Costa, Pedro, Iniesta…

Tiếp tuyển Hà Lan trên sân Stade de France, chủ nhà Pháp dù ưu tiên thử nghiệm nhiều gương mặt mới nhưng vẫn hoàn toàn giành thế áp đảo trước đối thủ truyền thống này và có chiến thắng dễ dàng 2-0. 

Trong khi đó, Hà Lan để lại hình nhạt nhòa, trái ngược với một "cơn lốc da cam" dũng mãnh ở chiến dịch vòng bảng World Cup 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục