Việt Nam đạt giải cao Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Đoàn học sinh Việt Nam đã giành một giải vàng và ba giải bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 45, diễn ra tại Mátxcơva, Nga.
Ngày 23/7, Đoàn học sinhViệt Nam đã được vinh danh tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 45, diễnra tại thủ đô Mátxcơva của Liên bang Nga, với thành tích là một giải vàng và bagiải bạc.
 
Đoàn học sinh Việt Nam có bốn em tham gia kỳ thi đều giành được giải thưởng,trong đó em Phan Quang Dũng - học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông ChuyênKhoa học tự nhiên-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội giànhgiải vàng.

Ba em còn lại giành giải bạc gồm em Nguyễn Quốc Anh, em Hồ Quang Khải - học sinhlớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên- Trường Đại học Khoahọc Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội và em Lê Đức Việt - học sinh lớp 12 TrườngTrung học phổ thông Chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Dẫn đầu Đoàn học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay,ông Đỗ Quý Sơn, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, cho biết Việt Nam tham giagiải Olympic Hóa học muộn hơn các môn Vật lý và Toán học và đạt được nhiều thànhtích cao. Điểm yếu của học sinh Việt Nam là ở phần thực hành, song nhờ có điểmlý thuyết kéo lại nên thành tích chung của các em đạt cao.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 45, kéo dài từ ngày 15-23/7, với sự thamgia của học sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều hơn kỳ thi năm trướchai đoàn. Ban tổ chức cho biết "các nhà hóa học trẻ tuổi" đã tranh tài trong haiphần thi lý thuyết và thực hành.

Tiếp sau Nga, Việt Nam sẽ đăng cai Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 vàonăm tới.

Kỳ thi Olympic Hóa học lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1968 tại thủ đô Praha(của Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Séc) với mục tiêu là nhằm hun đúc niềm say mêHóa học cho các em học sinh phổ thông./.

Quế Anh/Mátxcơva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.