Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

Cả bốn thí sinh của Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2016 thi đều đoạt huy chương, gồm hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.
Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế ảnh 1Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế 2016. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cả bốn thí sinh của Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2016 thi đều đoạt huy chương, gồm hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Đây là thông tin vừa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay, 19/8.

Theo đó, huy chương vàng thuộc về các em Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12 và em Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, đều thuộc trường Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Trần Tấn Phát, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đoạt huy chương bạc.

Em Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành huy chương đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 tổ chức tại Cộng hoà Liên bang Nga với tổng số 308 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Có 154 thí sinh đoạt huy chương (gồm 26 huy chương vàng, 51 huy chương bạc và 77 huy chương đồng), chiếm 50% số thí sinh tham dự. 

Các nước có ba huy chương vàng là Nga, Mỹ, Trung Quốc. Có 5 nước có hai chuy chương vàng là Việt Nam, Iran, Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc.

Theo cách xếp hạng không chính thức dựa tn số huy chương đạt được, Việt Nam đứng thứ 7/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong các kỳ tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2016 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 23/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.