Chú voi bé nhỏ xinh xắn có lẽ chưa cảkịp được bú mẹ sau khi chào đời nên rất yếu, đứng không vững nổi trên 4 châncủa mình.
Sau khi được dân làng báo tin, một nhóm cácnhân viên làm việc tại khu rừng bảo tồn đã tới chỗ voi con bị bỏ rơi và cho chúuống nước dừa pha đường glucose. Sau ba lần được uống như vậy, voi con đã phụchồi sức khỏe và bắt đầu đi vòng xungquanh các “mẹ nuôi” của chú.
Do cókế hoạch trả voi con trở lại với voi mẹ của nó, nên các nhân viên bảo tồn đãphải dùng phân voi bôi lên quân áo của họ nhằm không để voi con bén hơi ngườibởi trong trường hợp ngược lại voi con dễ bị đàn voi không chấp nhận. Khi phát hiện đàn voi cách họ hơn 1km,họ thả voi con ra và rời cách xa nó với hy vọng đàn voi sẽ quay lại đón “đứatrẻ” bị bỏ rơi. Tuy nhiên, đàn voi đãkhông hề quay lại, mà còn đi xa hơn, thậm chí không cả thèm rống lên đáp lạitiếng rống gọi thống thiết của voi con.
Lãnh đạophụ trách khu rừng bảo tồn Odanthurai đãquyết định rằng nếu đàn voi cố tình không chấp nhận voi con thì họ sẽ chuyểnchú tới cơ sở của họ để nuôi nó.
Hiện chưa rõ nguyên nhân đàn voi bỏ voi con.Người ta cho rằng có thể tiếng trống đám ma đêm trước ở làng đã khiến đàn voihoảng sợ chạy vào rừng bỏ lại chú voi mới sinh ./.