Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về

Sau 40 giờ khẩn trương tìm kiếm, toàn bộ 22 thi thể của các chiến sỹ bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất tại đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thôn Cợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã được tìm thấy.
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 1Tuy được san ủi, khắc phục tạm thời để thông xe, nhưng tuyến đường độc đạo đi xã Hướng Phùng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 2Ngôi nhà sàn của bà Hồ Thị Khá (52 tuổi, dân tộc Vân Kiều) được lực lượng chức năng mượn để lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương trong ngày 18/10.
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 3Tuy được san ủi, khắc phục tạm thời để thông xe, nhưng tuyến đường độc đạo đi xã Hướng Phùng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 4Khối lượng bùn đất rất lớn đã đổ xuống thôn Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sau vụ sạt lở kinh hoàng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 5Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác thông đường vào khu vực bị nạn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 6Người dân thôn Cợp hồi hộp, lo lắng theo dõi cuộc tìm kiếm. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Vụ sạt lở tại Hướng Hóa: Vượt muôn trùng khó khăn đưa các anh trở về ảnh 7Lực lượng công binh khẩn trương dựng lều dã chiến trong đêm mưa để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục