Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La

Vì tình yêu với học trò, hằng ngày, các thầy, cô giáo và cả những người thầy mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng Sơn La vẫn nỗ lực bám bản, bám trường để gieo con chữ nơi các bản làng xa xôi.
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 1Do địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác nên các trường học ở vùng biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thường phải đóng ở các bản vùng cao, vùng sâu nên những giáo viên công tác ở đây thường gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn những địa bàn khác. Nhưng vì tình yêu với học trò, hằng ngày, các thầy, cô giáo và cả những người thầy mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng Sơn La vẫn nỗ lực bám bản, bám trường để gieo con chữ nơi các bản làng xa xôi. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 2Trung úy Vì Văn Liêm, cán bộ Đồn biên phòng Mường Lạn, hướng dẫn cho các học viên tại lớp học xóa mù. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 3Người thầy đặc biệt, Trung úy Vì Văn Liêm, cán bộ Đồn biên phòng Mường Lạn, giảng dạy cho các học viên. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 4Các học viên tại lớp học xóa mù cho đồng bào vùng biên do Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 5Giờ lên lớp của cô giáo Hà Thị Thâm, Trường mầm non Hoa Phong Lan, xã Mường Lạn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 6Vào những ngày mưa, cô giáo Lường Thị Hồng điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan, huyện Sốp Cộp) phải ở lại trường. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 7Đường đến điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan) quanh co, nhiều đèo dốc. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 8Vào ngày mưa, để đến được điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan), các cô giáo phải lắp thêm dây xích tự chế vào bánh xe để đỡ trơn trượt. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 9Giờ học thể dục của cô giáo Lường Thị Hồng và các học sinh tại điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan, huyện Sốp Cộp). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 10Cô giáo Hà Thị Thâm, Trường mầm non Hoa Phong Lan, xã Mường Lạn, đến tận nhà vận động phụ huynh cho con em đi học. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 11Do điểm trường cách xa nhà nên giáo viên điểm trường bản Pu Hao (Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mường Lạn) phải ở lại trường cả tuần. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 12Giờ lên lớp của cô giáo Lường Thị Hồng và các học sinh tại điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan, huyện Sốp Cộp). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 13Để đến được điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan), các cô giáo phải vượt qua nhiều đèo dốc, bùn đất trơn trượt. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 14Đường đến điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan) quanh co, nhiều đèo dốc, trơn trượt. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 15Đường đến điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan) quanh co, nhiều đèo dốc, trơn trượt. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 16Đường đến điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
Xúc động những 'người gieo chữ' thầm lặng nơi biên cương Sơn La ảnh 17Đường đến điểm trường Nong Phụ (Trường mầm non Hoa Phong Lan) quanh co, nhiều đèo dốc, trơn trượt. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục