Bác Leng Keng: “Tôi không mang bầu cũng chẳng giải cứu thế giới"

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả quen thuộc với hình ảnh Nguyễn Nam - bác Leng Keng trong “Bố ơi mình đi đâu thế?” và ở ngoài đời, anh cũng là ông bố cá tính của cậu con trai 12 tuổi.

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả quen thuộc với hình ảnh Nguyễn Nam - bác Leng Keng vừa hài hước vừa khó tính trong “Bố ơi mình đi đâu thế?” Còn ở ngoài đời, anh cũng là ông bố cá tính của Dưa Hấu - cậu con trai 12 tuổi.

Trong cuộc hàn thuyên, anh thoải mái chia sẻ về chuyện bầu bì, nuôi con nhưng cũng thừa nhận sau cuộc hôn nhân đầu tiên, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, và muốn dành trọn mọi sự quan tâm cho cậu con trai duy nhất.

“Xin chào,

Tôi là Nguyễn Nam, 42 tuổi, là bố của bé Dưa Hấu. Cậu này mới 12 tuổi nhưng cao to, đẹp trai hơn tôi nhiều.

Khi lần đầu tiên biết tin có con đầu lòng tôi chẳng nghĩ ngợi phải là con trai hay con gái vì điều đó không quan trọng. Nhiều người hay phân biệt con gái đáng yêu, tình cảm và gần cha nhiều hơn trong khi con trai thì quậy phá và gần mẹ. Nhưng con nào thì cũng là con miễn rằng khi sinh ra toàn vẹn đầy đủ là hạnh phúc.

Do tính chất công việc nên tôi luôn thường xuyên xa nhà nên trước và sau khi Dưa Hấu chào đời tôi không ở gần mẹ và bé nhiều. Cho nên tôi không là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc bà bầu như các ông chồng khác. Tuy vậy theo quan sát và chút kinh nghiệm ít ỏi của bản thân, tôi nghĩ rằng bệnh trạng nào cũng xuất phát từ tâm lý mà ra. Tinh thần ổn định vui vẻ thì cơ thể sẽ tránh bệnh tật còn nếu trong lòng lúc nào cũng một 'bụng' tâm sự thì mình còn mệt huống chi là bà bầu. Bởi vậy khi nào mà ở gần mấy 'bả' thì cứ ra sức vuốt ve, chiều chuộng, mấy 'bả' sai gì làm nấy. Có vậy thì thiên hạ thái bình mà mình cũng khỏe.

Bác Leng Keng: “Tôi không mang bầu cũng chẳng giải cứu thế giới" ảnh 1Dường như tôi hơi bất bình thường nhưng tôi nghĩ phụ nữ bụng bầu khệ nệ đẹp gấp mấy lần các cô chân dài, eo thon. Vì nhìn họ tròn trịa, mũm mĩm, đầy sức sống và… dễ cưng

Dường như tôi hơi bất bình thường nhưng tôi nghĩ phụ nữ bụng bầu khệ nệ đẹp gấp mấy lần các cô chân dài, eo thon. Vì nhìn họ tròn trịa, mũm mĩm, đầy sức sống và… dễ cưng. Lúc mang thai Dưa Hấu, mẹ của bé có style thời trang lạ lắm, rất thích mặc quần jeans và những kiểu trang phục mà bình thường cô ấy không bao giờ mặc. Tôi thấy đó cũng là một điều thú vị. Thật sự các chị em phụ nữ khi mang thai đừng quá tự ti hay đặt nặng vấn đề ngoại hình. Hãy xem bụng bầu giống như một 'phụ kiện' mới giúp mình khác biệt so với mọi người. Đồng thời đừng ngại thử những điều mới lạ miễn sao khiến mình thấy hạnh phúc và tự hào về cái bụng tròn vo của mình là được.

Cá nhân tôi cho rằng mang thai là điều tuyệt vời của tạo hóa dành cho phụ nữ. Đây cũng là thời kỳ mà tôi thấy các chị em đẹp nhất trong tất cả các giai đoạn của một người phụ nữ. Vì sao đàn ông luôn được gọi là phái mạnh là trụ cột của gia đình? Bởi thật ra bọn tôi cũng chỉ là những thằng đàn ông yếu đuối được dán cho cái mác hầm hố chứ trên thực tế chả có gì. Chính lẽ đó mà ông Trời đã trao trọng trách mang nặng đẻ đau cho người mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn là phụ nữ.

Bác Leng Keng: “Tôi không mang bầu cũng chẳng giải cứu thế giới" ảnh 2Vì sao đàn ông luôn được gọi là phái mạnh là trụ cột của gia đình? Bởi thật ra bọn tôi cũng chỉ là những thằng đàn ông yếu đuối được dán cho cái mác hầm hố chứ trên thực tế chả có gì. Chính lẽ đó mà ông Trời đã trao trọng trách mang nặng đẻ đau cho người mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn là phụ nữ

Chúng tôi chẳng là gì trong sứ mệnh đặc biệt này ngoài việc đứng sang một bên và… chịu sự sai vặt của các chị em phụ nữ. Bởi thế đừng hỏi tôi phải lựa chọn giữa mang bầu hay giải cứu thế giới. Tôi nào có đủ bản lĩnh và khả năng để làm hai việc này. Tôi chỉ có thể khiến khán giả vui cười thoải mái thông qua các sản phẩm truyền hình của mình và nuôi Dưa Hấu càng ngày càng to hơn tôi thôi.

Khi mẹ Dưa Hấu sinh, tôi đứng bên ngoài phòng chờ mà cảm giác cực kỳ khó tả. Vừa hồi hộp vừa lo lắng lại có chút gì đó phấn khích, kích động nhưng cũng ngán ngẩm vô cùng vì chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Khi tôi lim dim chìm vào giấc ngủ thì bà ngoại thông báo Dưa Hấu đã 'hạ cánh' an toàn. Tôi nhìn cậu bé qua cửa kính, mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy là tôi thành bố rồi à?

Tuy nhiên sau hai ngày tuổi, bác sỹ thông báo dạ dày của Dưa Hấu bị thủng một chỗ và phải phẫu thuật ngay lập tức nhưng cơ hội sống là 50/50. Tôi sụp đổ hoàn toàn. 48 giờ trước tôi còn chưa hết lâng lâng khi lên chức mà giờ đây phải trải qua giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời mình. Đó cũng là lúc mà tôi cảm thấy mình yếu đuối thật sự nhưng may mắn là Dưa Hấu của tôi không như vậy. Thằng bé kiên cường và bản lĩnh vô cùng khi vượt qua biến cố ấy như một kỳ tích. Cho đến bây giờ tôi không ngừng tự hào về bé. Dưa Hấu chính là viên kim cương quý giá nhất trong cuộc đời này của tôi.

Bác Leng Keng: “Tôi không mang bầu cũng chẳng giải cứu thế giới" ảnh 3Chúng tôi chẳng là gì trong sứ mệnh đặc biệt này ngoài việc đứng sang một bên và… chịu sự sai vặt của các chị em phụ nữ. Bởi thế đừng hỏi tôi phải lựa chọn giữa mang bầu hay giải cứu thế giới. Tôi nào có đủ bản lĩnh và khả năng để làm hai việc này

Có lẽ chính vì vậy mà bây giờ tôi chỉ cần có Dưa Hấu thôi là đủ. Kể cả khi bạn gái hiện tại đứng trước mặt và bảo 'Anh, em muốn có con' tôi sẽ bịt lỗ tai, giả lơ và lái câu chuyện sang hướng khác. Công việc và chuyện tình cảm của tôi hiện giờ rất ổn, rất vui vẻ tôi khá hài lòng và không muốn có bất kỳ xáo trộn nào cả. Không phải tôi sợ hay né tránh mà đơn giản hễ tôi yêu ai sẽ dồn hết tâm trí cho người đó, không nhất thiết phải chia năm sẻ bảy với ai khác. Như hiện tại, tôi dành hết mọi sự quan tâm của mình do Dưa Hấu và cho người phụ nữ của tôi”./.

Q&A

- Nỗi đau nào sánh được với cơn đau đẻ?

Không gì có thể sánh được.

- Thích con trai hay con gái?

Con nào cũng thích.

- Đàn ông có nên chia sẻ công việc nhà với phụ nữ?

Không. Họ phải học để tự mình làm lấy.

- Vậy chắc anh hay làm việc nhà lắm?

Có. Tôi hay dọn nhà vào dịp Tết.

- Anh có hay vào bếp không?

Thường xuyên. Mỗi năm một lần.

- Món tủ của anh là món gì?

Món tủ của tôi làm khá phức tạp mất nhiều thời gian cần nhiều sự tập trung và nghiên cứu kỹ lưỡng, đó là nấu mì gói.

- Anh sợ nhất gì?

Nghèo. Nghèo về vật chất, về tình cảm. Cái gì nghèo là tôi sợ.

- Lời khuyên cho các ông chồng đã, đang và sẽ nuôi vợ đẻ?

Hãy biết im lặng, biết vâng lời và biết làm theo mọi chỉ thị của vợ. Các ông sẽ toàn mạng và gia đình hạnh phúc dài lâu.

- Điều nhắn gửi dành cho các bà bầu?

Hãy la hét và hãy chửi mắng những thằng đàn ông nào bắt mình đẻ, đặc biệt là những thằng “quất ngựa truy phong”.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục