Argentina xấu hổ vì tài xế liên tiếp phá kỷ lục về nồng độ cồn

Argentina nổi tiếng với rất nhiều thứ, từ điệu nhảy tango đến tình yêu bóng đá. Nhưng có thể bạn không biết rằng đây còn là quê hương của những "thần cồn" thích ôm vô lăng.
Argentina xấu hổ vì tài xế liên tiếp phá kỷ lục về nồng độ cồn ảnh 1Máy đo cho thấy nồng độ cồn cao kỷ lục của tài xế trong vụ việc xảy ra hồi đầu tháng 11. (Nguồn: Oddity Central)

Tháng 3 năm nay, truyền thông Argentina đưa tin về một thanh niên ở thị trấn Plottier, tỉnh Neuquén, đã phá kỷ lục thế giới về đo nồng độ cồn trong khí thở. Máy đo của cảnh sát cho thấy anh này có 5,79 gram cồn/lít khí thở.

Để so sánh, ở Việt Nam tài xế sẽ bị xử phạt kịch khung nếu nồng độ cồn trong cơ thể vượt ngưỡng 0,4 miligram/lít khí thở. Một gram sẽ bằng 1.000 miligram.

Người đàn ông kể trên đã bị kiểm tra nồng độ cồn, sau khi lao chiếc xe hơi của anh ta xuống một con mương. Mặc dù bị thương nhẹ ở mặt và cánh tay sau vụ va chạm, anh ta đã từ chối hỗ trợ y tế và không hợp tác với cảnh sát.

Tuy nhiên anh ta có thể sẽ không tự hào về "kỷ lục" này được lâu, bởi mới đây nó đã bị phá vỡ một lần nữa.

Tối ngày 7/11, cảnh sát ở thành phố General Roca, Río Negro, nhận được một cuộc gọi khẩn cấp về một người lái xe có hành động bất thường trong khu ngoại ô Bagliani.

Theo các nhân chứng, người tài xế này đã lái xe ngược chiều và đi nhầm vào một đoạn đường ray xe lửa, suýt chút nữa đã cán phải một bé gái.

Sau quá trình truy đuổi, tới 11h30 tối đó cảnh sát đã tìm và bắt được tài xế chiếc xe Volkswagen Saveiro màu đỏ. Mặc dù cảnh sát thấy rõ rằng người tài xế đã say khướt, họ cũng không ngờ mình đang diện kiến một kỷ lục gia thế giới mới.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người đàn ông này có 6,26 gram cồn/lít khí thở. Các viên cảnh sát có mặt ở hiện trường đã bị sốc đến mức phải yêu cầu viên tài xế thổi lại vào máy đo, để chắc chắn không có gì sai sót. Kết quả là lần thứ hai vẫn cho một con số như lần đầu.

Nhân chứng có mặt ở hiện trường cho báo chí biết rằng người tài xế đã uống nhiều rượu tới mức anh ta không thể nói được một từ nào khi bị cảnh sát chặn lại. Anh ta cũng không thể tự đi lại nên đã được khiêng lên xe cảnh sát để về đồn.

Bằng lái xe của người tài xế và phương tiện của anh ta đã bị tịch thu. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa anh ta mới được ngồi sau tay lái một cách hợp pháp. Và có lẽ còn rất lâu kỷ lục không mấy tự hào của anh ta mới có thể bị phá vỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục