Trước thất bại ê chề của tuyển Italy, báo chí xứ sở mì ống đã có dịp đưara những chỉ trích mạnh mẽ và dữ dội nhằm vào đội bóng của huấn luyện viênLippi.
Dù tới World Cup 2010 với tư cách đương kim vô địch thế giới nhưng Italyđã gây ra quá nhiều thất vọng khi bị loại từ vòng bảng. Không những thế, độibóng của huấn luyện viên Lippi còn xếp bét bảng, sau cả New Zealand, đội bóngtừng bị cho là "không biết đá bóng."
Tờ Corriere della Sera đã đưa tin trên trang chủ: "Bị loại từ vòng một,cũng giống như đối thủ từng dự trận chung kết cách đây bốn năm Pháp, chúng ta đãvề nhà trong sự tủi hổ và nỗi thất vọng về một tương lai u ám."
Trên trang mạng của mình, tờ La Repubblica cho rằng trận đấu vừa qua củaItaly là "trận đấu tồi tệ nhất trong 50 năm qua và có thể là tồi tệ nhất tronglịch sử bóng đá nước này."
Báo này cho rằng tuyển Italy xứng đáng bị loại. Tờ La Gazzetta dello Sportlại có nhan đề "Bị tàn sát bởi Slovakia, chúng ta về nhà." Báo này viết thêmrằng: "Chúng ta dường như là một đội bóng quá yếu ớt. Tinh thần chiến đấu chỉđược thể hiện trong 15 phút cuối, còn đâu là một bộ mặt bạc nhược, như từng thểhiện trước Paraguay rồi New Zealand. Gần như chẳng có thứ gì làm việc ởJohannesburg trong trận đấu vừa qua."
Tờ Corriere dello Sport đã đăng hình ảnh của thủ quân Cannavaro cúi mặtrời sân trên trang chủ của báo này với dòng chữ: "Italia, thật là nhục. Bị loạivà đứng bét bảng." Còn tờ La Stampa cũng có bài viết với nhan đề: "Azzurri lốbịch, chúng ta xứng đáng bị loại."
Trong khi đó, hậu vệ Domenico Criscito, người từng khẳng định rằng Italysẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ chức vô địch, thừa nhận rằng không chỉhuấn luyện viên Lippi có lỗi trong thất bại ê chề của Italy.
Hậu vệ của Juventusđã cho hay: "Chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Chúng tôi đãkhông thực hiện được những gì mà huấn luyện viên yêu cầu. Hôm nay, huấn luyệnviên muốn chúng tôi gia tăng sức ép lên họ, thay vì thi đấu chậm. Chúng tôi đãchơi thiếu kiên quyết và để họ có được cơ hội"./.
(TT&VH Online/Vietnam+)