Chiều ngày thứ hai 12/7 (giờ địa phương), toàn bộ banhuấn luyện cùng các cầu thủ của nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha đã có mặt tạisân bay Barajas thủ đô Madrid trong niềm hân hoan chào đón của hàng triệu cổ động viên.
Một ngày sau khi có được chiến thắng lịch sử trước Hà Lan trong trận chungkết World Cup 2010, những người hùng của Tây Ban Nha đã trở về nhà trong sự chàođón của hàng triệu người dân xứ sở đấu bò.
Sau đúng 10 giờ bay, chiếc phi cơ in đậm hai dòng chữ là "Campeones" (nhàvô địch) và "campeones, orgullosos de nuestra selección" (nhà vô địch, niềm tựhào của Selection) đã đáp xuống sân bay Barajas (Madrid ) lúc 2 giờ chiều thứ Hai(12/7).
Từ trên máy bay, người bước ra trước tiên là thủ quân Iker Casillas vớichiếc cúp vàng danh giá trong tay. Tiếp đó là huấn luyện viên Vicente Del Bosque và lần lượtnhững thành viên khác.
Để chào đón các nhà vô địch thế giới, sân bay Barajas đã giăng đầy nhữngbiểu ngữ với dòng chữ "Bienvenidos a un país más feliz. Gracias" (chào mừng trởlại đất nước thân yêu. Cảm ơn các bạn.).
Cùng với đó là sự có mặt của hàng triệu cổ động viên đã có mặt chật cứng tại sân bay Barajas để chào đón những anh hùng dân tộc.
Có mặt trong buổi lễ chào đón này còn có cả thủ tướng Tây Ban Nha, ôngJose Luis Rodriguez Zapatero.
Sau khi phải rất vất vả rời khỏi sân bay, toàn bộ ban huấn luyện cũng như các cầu thủTây Ban Nha đã lên xe bus để trở về khách sạn Barajas (Madrid). Tại đây, họ có thời gian để được thư giãn nghỉ ngơi trước khi tham gia vào buổi diễu hànhmừng công.
Chiều tối 12/7, trước khi diễu hành quanh thành phố Madrid, toàn bộ tuyển Tây Ban Nha đã có buổi yết kiến các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha.
Đúng 19 giờ tối - giờ địa phương, tuyển Tây Ban Nha đã có màn ăn mừng chiến thắng bằng xe bus với hàng triệu cổ động viên quanhthành phố Madrid. Không khí ăn mừng này kéo dài đến tận nửa đêm./.
Một ngày sau khi có được chiến thắng lịch sử trước Hà Lan trong trận chungkết World Cup 2010, những người hùng của Tây Ban Nha đã trở về nhà trong sự chàođón của hàng triệu người dân xứ sở đấu bò.
Sau đúng 10 giờ bay, chiếc phi cơ in đậm hai dòng chữ là "Campeones" (nhàvô địch) và "campeones, orgullosos de nuestra selección" (nhà vô địch, niềm tựhào của Selection) đã đáp xuống sân bay Barajas (Madrid ) lúc 2 giờ chiều thứ Hai(12/7).
Từ trên máy bay, người bước ra trước tiên là thủ quân Iker Casillas vớichiếc cúp vàng danh giá trong tay. Tiếp đó là huấn luyện viên Vicente Del Bosque và lần lượtnhững thành viên khác.
Để chào đón các nhà vô địch thế giới, sân bay Barajas đã giăng đầy nhữngbiểu ngữ với dòng chữ "Bienvenidos a un país más feliz. Gracias" (chào mừng trởlại đất nước thân yêu. Cảm ơn các bạn.).
Cùng với đó là sự có mặt của hàng triệu cổ động viên đã có mặt chật cứng tại sân bay Barajas để chào đón những anh hùng dân tộc.
Có mặt trong buổi lễ chào đón này còn có cả thủ tướng Tây Ban Nha, ôngJose Luis Rodriguez Zapatero.
Sau khi phải rất vất vả rời khỏi sân bay, toàn bộ ban huấn luyện cũng như các cầu thủTây Ban Nha đã lên xe bus để trở về khách sạn Barajas (Madrid). Tại đây, họ có thời gian để được thư giãn nghỉ ngơi trước khi tham gia vào buổi diễu hànhmừng công.
Chiều tối 12/7, trước khi diễu hành quanh thành phố Madrid, toàn bộ tuyển Tây Ban Nha đã có buổi yết kiến các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha.
Đúng 19 giờ tối - giờ địa phương, tuyển Tây Ban Nha đã có màn ăn mừng chiến thắng bằng xe bus với hàng triệu cổ động viên quanhthành phố Madrid. Không khí ăn mừng này kéo dài đến tận nửa đêm./.
(TT&VH Online/Vietnam+)