Bí quyết của thủ khoa

Bí quyết của một cậu học trò nghèo đỗ thủ khoa

Mồ côi cha, nhà nghèo, nhưng cú "vượt vũ môn" ngoạn mục của cậu học trò Phạm Văn Đích ở Hưng Yên đã làm nhiều người cảm phục.
Mồ côi cha, nhà nghèo mẹ phải làm thuê kiếm sốnglại không được học trường chuyên hay lớp chọn, nhưng cú "vượt vũ môn" ngoạn mụccủa Phạm Văn Đích ở thôn Hà Châu, xã Hoàng Hanh (Tiên Lữ - Hưng Yên) đã làmnhiều người cảm phục.

Với số điểm: Toán 9; Lý 9,5; Hoá 9,5 và cộng 1 điểm ưu tiên khu vực, cậuhọc trò nghèo này đã giành ngôi thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự kỳ thi nămnay.

Phạm Văn Đích sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng quê bãinghèo ven sông Hồng. Bố mất từ khi Đích còn nằm trong bụng mẹ. Cuộc sống hàngngày của 2 mẹ con chủ yếu dựa vào 1,5 sào ngô ngoài bãi và tiền công làm thuê,làm mướn hàng ngày của người mẹ góa bụa lam lũ.

Khi Đích mới khoảng 2, 3 tuổi vì không có người thân giúp đỡ, mẹ Đích mộtmình đưa cả con ra đồng để vừa trông con vừa mò cua bắt ốc kiếm kế sinh nhai.Căn nhà nhỏ nghèo nàn, dột nát của 2 mẹ con chẳng có tài sản gì đáng giá ngoàinhững đồ dùng sinh hoạt đã cũ kỹ. Khốn khó vất vả nhưng mẹ Đích luôn động viênem cố gắng học tập để sau này có một tương lai tươi sáng, thoát cảnh nghèo khổ.

Là học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (huyện Tiên Lữ), ngôitrường quê này của Đích không phải là trường nổi tiếng đất Hưng Yên. Đích chobiết trong 12 năm học phổ thông, em không thường xuyên là học sinh giỏi. Do mặccảm với hoàn cảnh nhà khó khăn, nhiều khi em không chú tâm đến việc học nên từlớp 1 đến lớp 10 em chỉ là học sinh khá.

Em đã từng thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên của tỉnh vàchỉ thi đỗ vào trường trung học phổ thông huyện. Lên lớp 11 được sự động viênquan tâm của các thày cô và bạn bè, em bắt đầu dùi mài đèn sách và cảm thấythích học, rồi cả 2 năm lớp 11 và 12 em đều đạt học sinh giỏi.

Là đối tượng học sinh mồ côi nhà nghèo, năm nào Đích cũng được nhà trườngmiễn toàn bộ tiền học phí, cả tiền học phụ đạo trên lớp. Em luôn nhận được sựquan tâm đặc biệt của các thày cô như thầy Long, thầy Quân, cô Hằng thường xuyênkhích lệ, động viên, sẵn sàng cho em mượn những cuốn sách tham khảo cần thiếtcủa 3 môn Toán, Lý, Hoá. Nhờ vậy, Đích tiến bộ rất nhanh trong học tập.

Bật mí về bí quyết "dùi mài kinh sử" của mình, Đích cho biết em học trênlớp là chính và không học thêm nhiều. Không có tiền đi học thêm hay mua các tàiliệu tham khảo, em luôn chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy cô trên lớp để vềnhà tự học.

Phương châm của em là phải tự tạo hứng thú để thích học và kiên nhẫn tựsuy nghĩ. Để nắm chắc kiến thức, em đã phân loại từng dạng bài, đâu là kiến thứcđơn giản, phức tạp hay nâng cao để có phương pháp học cho phù hợp. Với các môntự nhiên như Toán, Lý, Hoá em rất say mê với việc tìm tòi những điều hay, thú vịtrong từng bài học.

Trong căn nhà đơn sơ, bà Bùi Thị Tĩnh, mẹ của Đích nghẹn ngào kể về nhữngnăm tháng đã qua với bao nỗi nhọc nhằn.

Từ khi biết điểm thi của con, gương mặt khắc khổ của bà luôn rạng rỡ niềmvui, bởi từ đây bà được bù đắp một điều vô giá mà đứa con côi cút mang lại:"Nghe tin con đỗ đại học tôi vui lắm, nhưng chưa hết lo vì còn cả chặng đườngphía trước. Là mẹ, chỉ mong con thành đạt trong cuộc đời, dù có vất vả mấy thìcũng sẽ cố gắng vượt qua cho con ăn học."

Đáp lại công lao hy sinh của mẹ, sự quan tâm của thày cô và bạn bè, cậuhọc trò mò côi trường quê đã nỗ lực từng ngày để hôm nay gặt hái thành công bướcđầu. Đích tâm sự: "Em rất vui vì đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự, trước khi đăng kýthi em được thày cô khuyên nên thi trường này để không phải đóng học phí, mẹ sẽđỡ vất vả hơn. Em sẽ cố gắng để vươn lên để mẹ và mọi người không phải buồn vìem."

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Hưng Yên có học sinh đỗ thủ khoa Học việnKỹ thuật Quân sự. Trước đó, năm 2010, em Phạm Sơn Tùng, học sinh trường Trunghọc phổ thông Trưng Vương (Văn Lâm), đỗ thủ khoa hệ dân sự với 29 điểm (Toán9,75 điểm; Lý 9,75 điểm; Hoá 9,5 điểm). Năm 2011, em Lưu Văn Sáng quê ở Tiên Lữcũng giành ngôi thủ khoa hệ dân sự với 27 điểm./.

Mai Ngoan (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục