Bình Thuận xử lý vụ ăn chặn tiền thưởng giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm vụ việc ăn chặn tiền thưởng của giáo viên tại huyện Bắc Bình vào năm 2008.
Chiều 20/7, ông Trần Hữu Nam, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh Bình Thuận cho biết sở đã gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình(Bình Thuận) yêu cầu xử lý nghiêm việc ăn chặn tiền thưởng huy chương vàgiấu đi giấy chứng nhận Huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2008 của49 giáo viên tại huyện này.

Ông Nam cho biết, sở đã pháthiện 49 giáo viên của huyện Bắc Bình bị giấu giấy chứng nhận Huy chươngvì sự nghiệp giáo dục và bị chiếm đoạt số tiền kèm theo 200.000đồng/huy chương.

Sự việc được phát hiện khi Phòng Giáo dục huyện BắcBình gửi danh sách lên Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận để xét traotặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (trước đây là huy chương). Khidanh sách được trình lên thì sở phát hiện có nhiều giáo viên đã đượccấp từ năm 2008. Qua kiểm tra mới biết 49 giáo viên này đến nay vẫn chưađược nhận được huy chương và số tiền thưởng kèm theo.

Người liên quan trực tiếp đến vụ việc này là ông Nguyễn Tấn Lương (hiệnlà Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Tiến, xã Phan Tiến-huyện Bắc Bình).Khi giấy chứng nhận Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và số tiền kèm theo200.000 đồng/huy chương được chuyển xuống Phòng Giáo dục huyện năm2008, ông Nguyễn Tấn Lương là cán bộ của Phòng Giáo dục huyện Bắc Bìnhđã nhận tiền và giấy chứng nhận huy chương nhưng không giao lại cho giáoviên được nhận.

Ông Nam cho biết, sở kiến nghịxử lý nghiêm trường hợp này vì đây là vụ việc nghiêm trọng, gây ảnhhưởng lớn đến uy tín của ngành./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.