"Bò tót" vào tứ kết

David Villa lập công đưa Tây Ban Nha vào tứ kết

David Villa một lần nữa lại lên tiếng khi ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha trước đội tuyển Bồ Đào Nha.
Người hùng David Villa một lần nữa lại lên tiếng khi ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha trước đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bước vào cuộc đại chiến giữa những người láng giềng trên bán đảo Iberia, Tây Ban Nha là những người có được sự khởi đầu tốt hơn khi gây sức ép lên khung thành Bồ Đào Nha.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Fernando Torres đã có pha đi bóng khá nguy hiểm rồi tung ra cú sút rất hiểm hóc vào góc cao khung thành, rất may thủ môn Eduardo đã bay người cản phá. Vài sút sau đó, David Villa đã liên tiếp tung ra hai cú sút đe dọa nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, sau một thoáng giật mình, Bồ Đào Nha đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh cần thiết để tạo nên một thế trận cân bằng với phướng án phòng ngự số đông bên phần sân nhà rồi bất ngờ phản công. Chính lối chơi này đã khiến cho những đường lên bóng của Tây Ban Nha trở nên bế tắc khi họ không thể xâm nhập được vào vòng cấm địa của đối phương.

Phút 20, từ một tình huống phối hợp rất ăn ý giữa các cầu thủ, đội tuyển Bồ Đào Nha suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tiago thực hiện cú đá rất căng từ khoảng cách gần 30m, khiến cho Casillas không thể bắt dính, nhưng rất may sau đó thủ thành này đã kịp thời đẩy bóng ra trước khi một cầu thủ đối phương lao vào.

Chưa dừng ở đó, đến phút 27, từ pha sút phạt của Ronaldo, Casillas một lần nữa đã không thể bắt dính bóng, nhưng rất may cho khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha khi hai cầu thủ áo trắng đứng gần đó đã bị lỡ trớn với đà nảy ra của bóng.

Sau hai tình huống này, các cầu thủ Bồ Đào Nha tiếp tục phát huy lối chơi phòng ngự nhưng cũng đã gây ra không ít những tình huống khó khăn cho cổ động viên của các nhà đương kim vô địch châu Âu trong những phút tiếp theo bằng những pha tạt bóng đánh đầu khá nguy hiểm của Almeida và Simao. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha lại rơi vào bế tắc khi không thể tìm đường tiếp cận cầu môn trước một hàng thủ thi đấu cực kỳ tập trung và hiếm khi mắc sai lầm.

Có được 45 phút thi đấu thành công, các cầu thủ Bồ Đào Nha bất ngờ đẩy cao tốc độ trong những pha phản công nhanh ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Phút 50, trong một đợt phản công nhanh của Bồ Đào Nha, Puyol suýt chút nữa đã đốt lưới nhà khi anh nỗ lực cản phá đường chuyền vào của Almeida khiến cho bóng vượt qua tầm với của Casillas rồi từ từ lăn qua cầu môn.

Trước một thế trận bế tắc, huấn luyện viên Del Bosque đã quyết định rút tiền đạo chủ lực Fernando Torres ra sân để nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Llorente. Ngay lập tức cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Bilbao đã không phụ sự tin tưởng của huấn luyện viên khi anh có pha đánh đầu cận thành nhưng Eduardo đã xuất sắc cản phá. Tiếp đó, Villa có cú dứt điểm kỹ thuật nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, những cổ động viên Tây Ban Nha cũng không phải quá hối tiếc hai tình huống đó quá lâu. Phút 63, hàng phòng ngự dày đặc của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng đã bị xuyên thủng khi Villa thoát xuống nhận bóng từ cú đánh gót của Xavi rồi tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp hạ gục thủ thành Eduardo, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha và cũng là bàn thắng thứ tư của anh tại World Cup 2010.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Tây Ban Nha dường như phần nào đã giải tỏa được tâm lý và bắt đầu thi đấu hiệu quả hơn khi họ suýt chút có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 70, nhận đường chuyền của đồng đội, hậu vệ Sergio Ramos đã có một pha xử lý bóng rất tinh tế rồi tung ra cú sút bằng chân trái, nhưng một lần nữa trong trận đấu này thủ môn Eduardo đã xuất sắc cản phá.

Trước tình thế buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trong những phút còn lại, huấn luyện viên Queiroz bên phía Bồ Đào Nha đã quyết định tung cả Mendes lẫn Liedson vào sân nhưng đã không có cuộc lội ngược dòng nào xảy ra, ngoài chiếc thẻ đỏ ở phút 89 của Ricardo Costa.

Giành chiến thắng chung cuộc với bàn thắng duy nhất của David Villa, đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào vòng tứ kết một cách xứng đáng./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục