Brazil-Hà Lan: "Lốc da cam" phải thắng chính mình

Để vượt qua "vũ công samba" Brazil, Hà Lan không chỉ cần sự tỏa sáng của các ngôi sao mà còn cả sự đoàn kết của tất cả các cầu thủ.
Giống như trận Argentina và Đức, cuộc quyết đấu giữa Brazil và Hà Lan được coi là cặp đấu tương xứng nhất ở vòng tứ kết World Cup 2010. Đội bóng giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán đội thắng của cặp Tây Ban Nha-Paraguay ở vòng bán kết.

Cả Hà Lan và Brazil đều chưa nếm mùi thất bại ở World Cup 2010, trong khi đội bóng của huấn luyện viên Bert van Marwijk có được bốn chiến thắng thì những vũ công samba đoàn quân lại ba thắng một hòa. Cách đây 12 năm, Brazil từng chạm trán Hà Lan ở vòng bán kết World Cup tại Pháp và đội bóng của huấn luyện viên Dunga, người khi đó là thủ quân của Selecao (biệt danh của tuyển Brazil), đã vượt qua Hà Lan sau loạt sút phạt 11m đầy may rủi. Chính vì vậy, người Hà Lan đang rất mong chờ đội bóng của huấn luyện viên Bert van Marwijk có thể thanh toán sòng phẳng món nợ đã vay.

Về lực lượng, cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, những người có thể thay đội cục diện của trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng trên sân. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dunga, Brazil giờ đây không còn là một đội bóng thi đấu kỹ thuật đậm chất Mỹ Latinh. Selecao hiện giờ chơi thứ bóng đá thực dụng song cũng rất hiệu quả, đặc biệt là từ các tình huống cố định.

Nếu nhìn vào đội hình 4-5-1 của Brazil, người hâm mộ có thể nghĩ rằng đội bóng của huấn luyện viên Dunga hướng tới chiến thuật chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, ý đồ bố trí tới năm tiền vệ ở khu vực giữa sân của huấn luyện viên Dunga là nhằm giúp Brazil kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, trong khi hai tiền vệ công là Robinho và Kaka thường xuyên dâng cao rồi xâm nhập vào vòng cấm địa để hỗ trợ tiền đạo chủ lực Luis Fabiano.

Ngoài ra, Brazil còn một “vũ khí” rất lợi hại để đem ra sử dụng trong trận đấu tới với Hà Lan chính là hậu vệ cánh phải Daniel Alves. Việc Elano bị chấn thương không thể dự các trận đấu còn lại của World Cup 2010 đã mang tới cơ hội ra sân chính thức cho cầu thủ đang khoác áo Barcelona, người được huấn luyện viên Dunga xếp đá tiền vệ phải trong trận đấu với Chile mới đây. Sự kết hợp của Maicon chắc chắn sẽ khiến Giovanni van Bronckhorst, cầu thủ đã ngoài 30 tuổi, có một ngày thi đấu rất vất vả.

Trong khi đó, sự trở lại của Arjen Robben đã giúp Hà Lan như “hổ thêm cánh.” Với bộ tứ “huyền ảo” gồm Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart trên sân, Hà Lan có thể khoan thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Cũng giống như người đồng nghiệp tại Brazil, huấn luyện viên Bert van Marwijk giờ đây quan tâm tới kết quả của trận đấu, thay vì lối chơi tấn công tổng lực đẹp mắt như các thời chiến lược gia trước đây.

Dù sử dụng đội hình 4-5-1 như Brazil nhưng "lốc da cam" Hà Lan lại không dùng một tiền đạo có phong cách “cắm cọc” trong vòng cấm địa như Selecao. Với tiền đạo cắm van Persie, người thường có xu hướng dạt sang hai biên để tạo khoảng trống cho các đồng đội, Hà Lan có thể thi triển đội hình 4-6-0 khi cần ưu tiên phòng ngự hoặc sang 4-3-3 nếu phải tấn công.

Tuy nhiên, điều mà các cổ động viên Hà Lan không ngờ tới đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Trước khi World Cup 2010 khởi tranh, huấn luyện viên Bert van Marwijk quyết định không gọi Ruud van Nistelrooy, người có thể mang tới những rắc rối trong phòng thay đồ. Thế nhưng, van Persie, người đá thay vị trí của van Nistelrooy, lại có những hục hặc với huấn luyện viên và tiền vệ Sneijder sau khi bị thay ra trong trận đấu với Slovakia. Để tránh nguy cơ xảy ra “nội chiến,” vốn là một trong những điểm yếu cố hữu của "lốc da cam," huấn luyện viên Bert van Marwijk hôm 30/6 đã phải triệu tập một cuộc họp đội khẩn cấp để tìm ra giải pháp cho mối quan hệ giữa các ngôi sao của tuyển Hà Lan.

Trước Brazil, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch World Cup 2010, Hà Lan không chỉ cần sự tỏa sáng của các ngôi sao mà còn cả sự đoàn kết của tất cả các cầu thủ. Nếu những mâu thuẫn nội bộ không được giải quyết triệt để, Hà Lan sẽ khó lòng vượt qua được một Brazil đang rất khát khao lần thứ sáu đứng trên đỉnh của bóng đá thế giới./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục