"Những con báo không thích thú gì đâu"- Fyson Suwedi pha trò khi chiếc xe của anh rung lênbần bật bởi con đường gồ ghề dẫn từ sân bay tới Khu bảo tồn động vật hoangdã Majete của Malawi.
Hai con báo, một đực và một cái, đang trong hành trình tới nhà mới, nơi người ta hy vọng chúngsẽ cho ra đời những chú báo con thuần chủng.
Được thành lập từ năm 1955, nhưngkhu bảo tồn Majete luôn đối mặt với tình trạng săn bắn trộm nghiêm trọng khiếnsố lượng động vật ở đây sụt giảm mạnh.
Một nhóm bảo tồn đã nhậnlại quyền quản lý khu vực này sau khi đạt được thỏa thuận hồi năm 2003 vớichính quyền Malawi.Kể từ đó, tại Khu bảo tồn đã có hơn 2.500 con linh dương, voi, trâu và tê giác đã ra đời.
Hai con báo kể trên được bắt ởvùng nông thôn Nam Phi, sau khi hoạt động săn mồi của chúng gây thiệt hại chođàn đà điểu của nông dân nơi đây.
Tại Trung tâm phục hồi động vậthoang Moholoholo ở Nam Phi, nơi nhữngcon báo đã có vài tuần sống trước khi chuyển tới Malawi, cặp báo đã được tiêm thuốc mê, thuốc chống bệnh dại, cúm mèo,được tắm rửa và đưa vào lồng.
Vài tình nguyện viên từ trung tâm- thực tế là các du khách bỏ tiền để được làm việc với các con vật đẹp đẽ này -đã giúp đỡ các hoạt động ý nghĩa này.
"Con đực 22 tháng tuổi và concái 17 tháng tuổi. Thật không may, chúng ta phải chờ một hoặc hai năm đến khichúng có thể sinh con," Brian Jones, Giám đốc Trung tâm phục hồi thú hoang nhận định. Tuy nhiên bác sỹ thú y trưởng AndreUys lại có ý kiến khác, ông tin rằng những con vật này đã thực sự trưởng thành, với con đực đã 5 nămtuổi và con cái là 2 năm tuổi.
Những con báo đã có một hành trình khá vất vả. Saumột giờ bay, chúng tới Phi trường Quốc tế Kruger Mpumalanga, nơi người ta hoàntất các thủ tục hành chính cuối cùng.Tuy nhiên việc làm giấy tờ đã khôngthể kết thúc nhanh, dù African Parks Network, một tổ chức phi chính phủ điều hành Majete,đã triển khai công việc từ cách đây bảy tháng.
"Chúng tôi không thể chấpnhận được thêm bất kỳ sự trì hoãn nào nữa bởi những con vật sẽ bị nấu chín(trong lồng). Nơi này rất nóng" - bác sỹ Uys tỏ ra hết kiên nhẫn khi nói trongđiện thoại di động.
Rất nhiều tài liệu cần phải hoàntất để chuyển những con vật ra khỏi Nam Phi gồm giấy tờ của cơ quan thú y và bộ phận quảnlý bảo vệ môi trường - cơ quan hải quan cho phép việc di chuyển những conbáo.Sau đó lại phải xin giấyphép Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp(CITES), vốn quản lý hoạt động buôn bán động vật quốc tế.
Cuối cùng, chiếc máy bay Cessna chở đôi báocũng đã cất cánh từ Nelspruit, chậm hơn kế hoạch 4 giờ đồng hồ. Bay qua phíaTây Mozambique,ba giờ rưỡi sau, máy bay hạ cánh xuống đường băng tư nhân của một nhà máy đườnggần Majete.Những hồ sơ cuối cùng được ký nốtvà hai chiếc lồng được chất lên phía sau chiếc xe trong chặng cuối tới Khu bảotồn.
Những con báo lúc này đã tỉnh giấc và rấtbình thản, dù chúng liên tục gầm gào với nhau.
"Lẽ ra không nên cho chúng ănhôm qua. Nên để chúng đói trong lúc vận chuyển" - Uys nói với vẻ hối tiếc.Thông thường, những con báo sẽphản ứng tốt hơn với thuốc nếu chúng không ăn trước khi di chuyển. Nhưng haicon báo này đã có bữa ăn "nhẹ" với thịt thỏ trong buổi tối hôm trước.
Tại Khu bảo tồn, những con vật nàycuối cùng đã được trả tự do nhưng tách rời nhau trong một khu vực có rào chắn.
"Chúng hiện đang bị căngthẳng. Nếu thả ra ngay bây giờ cùng nhau, có thể chúng sẽ sát hại lẫn nhau," Uysnói.
Nơi đây sẽ là nhà của những conbáo cho tới giữa tháng Một, cho tới khi chúng hoàn toàn phục hồi sau hànhtrình. Sau khi được trả tự do, chúng có thể sẽ ở lại khu vực này trong khoảng mộttuần, trước khi khám phá khu bảo tồn rộng 700km2.
Mỗi con báo sẽ đeo một chiếc vòngcổ gửi đi tín hiệu vệ tinh để giới chức công viên có thể kiểm soát hoạt động dichuyển của chúng.Có thể chúng sẽ gặp được hai con báoNam Phi khác được thả vào đây từ hồi tháng 10 năm ngoái.
Tháng Bảy tới, đến lượt những con sư tử sẽ được đưa tớiMalawitrong nhiệm vụ riêng của chúng nhằm tái lập cộng đồng sư tử tại khu bảotồn Majete./.