Chuyện cổ tích giữa đời thực của công chúa lưu lạc Sarah Culberson

Tìm kiếm cha mẹ ruột từ năm 21 tuổi, cuối cùng Sarah Culberson đã tìm ra cha ruột của mình, ông Joseph Konia Kposowa, thủ lĩnh của người Mende ở Sierra Leone.
Chuyện cổ tích giữa đời thực của công chúa lưu lạc Sarah Culberson ảnh 1Công chúa Sarah Culberson. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng tại Mỹ, Sarah Culberson còn trở nên đặc biệt trong mắt công chúng với câu chuyện về cuộc đời và hành trình tìm ra xuất thân thực sự của mình.

Sarah Culberson (tên thật là Esther Elizabeth Kposowa) có thể đã từng mong đợi về việc tìm được cha mẹ ruột và hiểu rõ về gốc gác của bản thân, nhưng chắc chắn cô không bao giờ dự đoán được cuộc đời mình sẽ thay đổi đến mức nào vì quyết định này.

Sarah Culberson chào đời ở Morgantown, Tây Virginia (Mỹ), vào ngày 15/4/1976.

Từ năm 1 tuổi, cô đã được một cặp vợ chồng sống ở khu vực này nhận nuôi. Nhưng dù nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ họ, Sarah vẫn đau đáu câu hỏi về xuất thân thật sự của mình.

Với niềm đam mê sân khấu từ bé, Sarah Culberson đã nỗ lực và giành được học bổng để theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Tây Virginia, rồi xuất sắc lấy bằng Thạc sỹ tại "lò luyện diễn xuất" của Nhà hát Nhạc viện Mỹ ở San Francisco.

Cô tham gia một số vai diễn trên sân khấu và phim truyền hình trong các vở như “Strong Medicine,” “All of Us,” “Boston Legal,” “The Secret Life of the American Teenager” và bộ phim “American Dreamz.”

Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Sarah Culberson cho đến nay có lẽ là khi cô quyết định tìm hiểu về thân phận của mình.

Nữ diễn viên bắt đầu tìm kiếm mẹ ruột từ năm 21 tuổi. Kết quả, cô biết được rằng bà đã qua đời sau cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư 10 năm trước đó.

Nghe theo gợi ý của một người bạn, Sarah tiếp tục tìm tung tích về cha ruột. Năm 2004, một thám tử được cô thuê đã mang về manh mối đầy hứa hẹn và sau cùng, đã kết nối nữ diễn viên với người cô ruột. Thám tử đề nghị Sarah gửi đi một lá thư.

"Tôi cũng không mong đợi sẽ nhận được phản hồi," nữ diễn viên nhớ lại, "vậy mà 4 ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia là em gái của cha cô và đang sống ở Maryland. Sarah sau đó nói chuyện với chú cô: "Chú ấy nói: Cháu có biết mình là ai không? Cụ của cháu là một thủ lĩnh tối cao và cháu là một nàng công chúa."

Cuộc gọi tiếp theo nữa là với cha ruột của Sarah Culberson, ông Joseph Konia Kposowa, thủ lĩnh của người Mende ở Sierra Leone (một quốc gia ở Tây Phi).

Điều đầu tiên ông ấy nói là "Xin hãy tha thứ cho cha. Cha không biết phải làm thế nào để tìm con sau khi con được nhận nuôi," cô kể lại.

Sáu tháng sau đó, Sarah sắp xếp công việc để bay về Bumpe và được hàng trăm người chào đón trong một lễ mừng kéo dài tới vài ngày.

“Đó là một trải nghiệm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi," cô hồi tưởng, “một cảm giác vừa sốc, vừa thấy tuyệt vời, vừa choáng ngợp, lại vừa thú vị. Nó thật đẹp, thật vinh quang và thật thăng hoa.”

Vào thời điểm đó, đất nước cô đang hồi phục sau cuộc nội chiến kéo dài 11 năm. Tình hình thật ảm đạm. Trường học và cơ sở hạ tầng công cộng đều bị tàn phá nặng nề.

Tình hình nghiêm trọng tại quê nhà đã trở thành động lực để nàng công chúa cùng với một số anh chị em bên nội lập ra tổ chức Sierra Leone Rising, nhằm thúc đẩy giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và an toàn sức khỏe cộng đồng.

Quỹ phi lợi nhuận này cũng quảng bá cho Mask on Africa, một chiến dịch khuyến khích mọi người đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

“Cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Trở thành một công chúa mang tới trách nhiệm lớn,” nữ diễn viên, hiện 45 tuổi, nói trên chương trình Tamron Hall Show.

Mới đây, Sarah đã chia sẻ một đoạn video cho thấy quá trình khoan một cái giếng mới. Cô cho biết dự án sẽ giúp cung cấp nước uống sạch cho các cộng đồng có nhu cầu.

Bên cạnh việc quản lý quỹ, Sarah còn là một diễn giả, được biết đến với nhiều bài diễn thuyết về giáo dục, cách tiếp cận cộng đồng, sự đa dạng, vấn đề nhận con nuôi và tất nhiên là những trải nghiệm của cô với tư cách là một công chúa châu Phi.

Không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao da màu này còn là nhân vật nổi bật trong ngành giáo dục. Thông tin tiểu sử trên trang web tiết lộ cô đang đảm nhận vai trò giám đốc tiếp cận cộng đồng của trường Oakwood ở Los Angeles. Công việc của cô là tiếp xúc với các học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Vào năm 2009, công chúa Sarah đồng sáng tác và xuất bản cuốn sách “A Princess Found” (tạm dịch là: Nàng công chúa được tìm thấy), kể lại câu chuyện cuộc đời mình cũng như quá trình khám phá ra nguồn gốc dòng dõi hoàng gia.

Hơn một thập kỷ sau, cuốn hồi ký đã thu hút sự quan tâm của các nhà điều hành Disney và sẽ được chuyển thể thành phim.

Một đại diện của Disney tiết lộ với CNN vào tháng 6 rằng dự án "đang ở trong giai đoạn phát triển ban đầu."

Theo NBC News, nhà sản xuất của bộ phim này là Stephanie Allain - người phụ nữ da màu đầu tiên sản xuất lễ trao giải Oscar vào năm 2020./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục