Cơ hội “săn” học bổng đại học 2015 của Chính phủ Singapore

Theo thông báo của Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, đợt tuyển sinh viên cho học bổng toàn phần bậc đại học năm học 2015-2016 của Chính phủ Singapore đã bắt đầu khởi động.
Cơ hội “săn” học bổng đại học 2015 của Chính phủ Singapore ảnh 1Các em học sinh của Việt Nam nhận học bổng của Chính phủ Singapore năm 2014. (Ảnh: Đại sứ quán Singapore)

Theo thông báo của Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, đợt tuyển sinh viên  cho học bổng toàn phần bậc đại học năm học 2015-2016 của Chính phủ Singapore đã bắt đầu khởi động.

Theo đó, đối tượng tuyển là các sinh viên xuất sắc do chính phủ các nước ASEAN đề cử. Sinh viên được cấp học bổng sẽ theo học đại học chính quy (không bao gồm ngành y, nha khoa, kiến trúc và luật) tại một trong các trường đại học của Singapore là trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) hoặc trường Đại học Quản trị Singapore (SMU).

Học bổng được trao dựa trên thành tích và năng lực học tập của các ứng cử viên.

Sinh viên muốn đăng ký dự thi học bổng này phải được cơ quan đại diện nước mình duyệt hồ sơ và đóng dấu.

Ứng viên có thể tìm hiểu cụ thể về điều kiện dự tuyển, các bước tiến hành đăng ký và điều khoản học bổng tại trang web của Bộ Ngoại giao Singapore: http://www.scp.gov.sg/content/scp/scholarships/singapore_scholarship.html

Hạn chót để Đại sứ quán Singapore nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ là ngày 12/12/2014.

Học bổng Singapore do cựu Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong khởi xướng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/1998 nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên xuất sắc từ các nước thành viên ASEAN có cơ hội học tập tại một nền giáo dục có chất lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.