Trở lại sau 3 thập kỷ

"Công chúa rùa" trở lại quê hương sau 3 thập kỷ

Một con rùa biển đã khiến nhiều người kinh ngạc khi thực hiện một hành trình dài để trở về đúng nơi mà nó "nở" ra cách đây 32 năm.

Một con rùa biển đã khiến các nhà hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trườngkinh ngạc khi thực hiện một chuyến hành trình dài để trở về đúng nơi mà nó"nở" ra cách đây 32 năm - bờ biển Rantau Abang, thuộc bang Terengganu ở BắcMalaysia.

Con rùa này - thuộc giống rùa luýt khổng lồ, giống rùa được coi là lớn nhất củabiển cả - bỗng chốc trở nên nổi tiếng khi trở về bờ biển Rantau Abang hồitháng Bảy, và được phong danh hiệu "Công chúa bãi biển Rantau Abang."

Chính tại đây, năm 1978, con rùa đã ra đời. Không lâu sau đó, nó được thả vềbiển sau khi được đánh dấu trên mai và chân trái để nhận biết.

Sau 32 năm, "công chúa" rùa đã đạt được các số đo lý tưởng khi nặng 500kg và cóchiều dài 1,5m, bề ngang 1,16m.

Ngày 12/8 vừa qua, "công chúa" rùa đã được thả về biển khơi, mang trên mình mộtmáy phát vệ tinh bé xíu nhằm giúp các nhà hoạt động môi trường theo dõi hànhtrình di trú.

Tổng Giám đốc Sở Ngư nghiệp Malaysia Ahamad Sabki Mahmood khẳng định đây là mộtđiều vô cùng kỳ diệu khi những con rùa luýt đã quay trở lại vùng biển này. Điềuđó chứng tỏ rằng Rantau Abang vẫn là "cái nôi" của loài rùa, và hy vọng sẽ cóthêm nhiều con rùa nữa quay trở lại đây trong giai đoạn "nằm ổ" từ ngày 15-20/8tới.

Theo ông Ahamad, sau khi được thả về biển, có thể "công chúa" rùa sẽ thực hiệnmột hành trình đi qua các bờ biển của Việt Nam, Nhật Bản trước khi "thẳng tiến"đến Thái Bình Dương. Ngoài ra, có khả năng nó sẽ "du lịch" tới Indonesia hoặcNew Zealand trước khi một lần nữa quay về vùng biển quê nhà.

Cách đây 75 triệu năm, giống rùa luýt đã có mặt trên Trái Đất, và bờ biển ởTerengganu, Malaysia là nơi duy nhất giống rùa này đẻ và ấp trứng.

Sự trở lại của loài rùa này làm các nhà môi trường càng có thêm hy vọng phục hồinhững loài động vật đang bị có nguy cơ tuyệt chủng.

Cách đây vài tuần, một vài con rùa thuộc giống rùa mai xanh cũng đã trở về bờbiển Malaysia, tuy nhiên một số nhà khoa học nhận định chúng có thể biến mấtvĩnh viễn trên Trái Đất nếu không còn nơi trú ngụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục