Ngày 7/4, một số người dân Thôn 5, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vàorừng thuộc địa phận bàn xã Ea Bung bắt cá, đã phát hiện một con voi trưởng thànhchết gần con suối, cạnh hồ nước tự nhiên (người dân địa phương quen gọi là Hồ59).
Những người này đã nhanh chóng báo với chính quyền xã Ia R’vê biết. Ngaysau đó, ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch xã và anh Võ Văn Hiển, cán bộ Xã độiIa R’vê cùng một số người dân đến vị trí con voi chết để xem xét.
Qua quan sát hiện trạng nơi con vật chết, những người này cho biết, đây làcon voi trưởng thành chết chưa lâu và nay đã bốc mùi. Toàn thân voi bị đàn voidẫm nát, xương gãy vụn, đã biến dạng, nên khó xác định được giới tính.
Từ xem xét xác voi, những người dân cho biết, đây là con voi rừng chết do“cuộc chiến” trong đàn voi. Xung quanh xác con voi chết có nhiều vết chân voi giẫmđạp và cây cối gãy đổ ngổn ngang.
Hiện nay, cán bộ xã Ia R’vê đã báo cáo với cơ quan chức năng biết để làmrõ hơn về nguyên nhân voi rừng chết./.
Nguyễn Tiên Tri (Vietnam+)