Ngồi lên bồn cầu một lúc với những cơn quặn thắt, không ngờ đứa bé mà vợ chồngbà mong mỏi bấy lâu nay “tòi” ra. Bà Lê Cầm nhanh tay tóm lấy chân con, trướckhi cháu bé bị rơi tọt xuống bồn cầu và thất thanh gọi chồng.
Nhân viên cứu hộ tới nơi, lập tức đưa hai mẹ con bà Lê Cầm tới bệnh viện. Hiệnnay, hai mẹ con bà Lê Cầm đã bình an.
Các bác sĩ cho biết những trường hợp sinh con đầu tiên mà đẻ non trong điều kiệnthể chất bình thường như bà Lê Cầm là cực kỳ hiếm gặp.
Tuyệt đại đa số nhữngtrường hợp sinh con lần đầu đẻ non là có dấu hiệu bất thường, điều không có ở bàLê Cầm./.