Đến với vòng chung kết World Cup 2010, Slovenia cũng giống như nhiều độibóng nhỏ khác, họ chắc chắn không muốn chỉ là kẻ lót đường.
Để đến được Nam Phi, Slovenia đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trướctuyển Nga với việc ghi được bàn thắng trên sân khách (bị dẫn trước 2-1 ở lượtđi, nhưng đã có chiến thắng vừa đủ 1-0 trong trận lượt về).
Thủ quân Robert Koren, đang chơi tại giải ngoại hạng Anh, nói:"Tuy không sở hữu những tên tuổi lớn, nhưng chúng tôi có một tinh thần tập thểkhông đội tuyển nào bì được. Và chính điều này làm nên sức mạnh của Slovenia."Theo anh, có thể vẫn còn ai đó nghi ngờ rằng bàn thắng duy nhất đã giúp Slovenianẫng tay trên tấm vé của Nga là do may mắn, song chiến thắng này là sự thăng hoacủa tinh thần đồng đội.
Đến với World Cup lần này, đội tuyển Slovenia được đặt dưới sự dẫn dắt củahuấn luyện viên"nội" Matjaz Kek, một người được đánh giá là rất biết nhìn ngườivà duy trì được sự hòa thuận giữa các học trò. Dù không có Zlako Zahovic, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại củaSlovenia, song,huấn luyện viên Kek đã có những sự lựa chọn của mình.
Trước tiên, đó là thủ thành Samir Handanovic, đang chơi cho Udinese, một trong những thủ thànhchơi hay nhất tại giải hạng nhất Italy mùa giải nay. Tiếp đến là thủ quân, tiềnvệ Koren và tiền đạo Milivoje Novakovic của Cologne,người đã ghi được năm bàn thắng ở vòng đấu loại.
Ngoài ra, phải kể đến một gươngmặt đang lên - tiền vệ Rene Krhin, người đã có màn trình làng khá ấntượng trong màu áo nhà tân vô địch Champion LeagueInter Milan.
Huấn luyện viên Kek đã miêu tả việc các học trò của mình vượt qua vòng đấu loại để có tấmvé tới Nam Phi là "một giấc mơ hồng" đối với quốc gia bé nhỏ chỉ hai triệu dânvà tiền đạo Valter Birsa tuyên bố họ chẳng phải sợ bất kỳ đối thủnào và sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt.
Để đến được Nam Phi, Slovenia đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trướctuyển Nga với việc ghi được bàn thắng trên sân khách (bị dẫn trước 2-1 ở lượtđi, nhưng đã có chiến thắng vừa đủ 1-0 trong trận lượt về).
Thủ quân Robert Koren, đang chơi tại giải ngoại hạng Anh, nói:"Tuy không sở hữu những tên tuổi lớn, nhưng chúng tôi có một tinh thần tập thểkhông đội tuyển nào bì được. Và chính điều này làm nên sức mạnh của Slovenia."Theo anh, có thể vẫn còn ai đó nghi ngờ rằng bàn thắng duy nhất đã giúp Slovenianẫng tay trên tấm vé của Nga là do may mắn, song chiến thắng này là sự thăng hoacủa tinh thần đồng đội.
Đến với World Cup lần này, đội tuyển Slovenia được đặt dưới sự dẫn dắt củahuấn luyện viên"nội" Matjaz Kek, một người được đánh giá là rất biết nhìn ngườivà duy trì được sự hòa thuận giữa các học trò. Dù không có Zlako Zahovic, cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại củaSlovenia, song,huấn luyện viên Kek đã có những sự lựa chọn của mình.
Trước tiên, đó là thủ thành Samir Handanovic, đang chơi cho Udinese, một trong những thủ thànhchơi hay nhất tại giải hạng nhất Italy mùa giải nay. Tiếp đến là thủ quân, tiềnvệ Koren và tiền đạo Milivoje Novakovic của Cologne,người đã ghi được năm bàn thắng ở vòng đấu loại.
Ngoài ra, phải kể đến một gươngmặt đang lên - tiền vệ Rene Krhin, người đã có màn trình làng khá ấntượng trong màu áo nhà tân vô địch Champion LeagueInter Milan.
Huấn luyện viên Kek đã miêu tả việc các học trò của mình vượt qua vòng đấu loại để có tấmvé tới Nam Phi là "một giấc mơ hồng" đối với quốc gia bé nhỏ chỉ hai triệu dânvà tiền đạo Valter Birsa tuyên bố họ chẳng phải sợ bất kỳ đối thủnào và sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt.
|
Danh sách 23 tuyển thủ Slovenia Thủ môn: Samir Handanovic, Jasmin Handanovic, Aleksander Seliga. Hậu vệ: Bojan Jokic, Marko Suler, Bostjan Cesar, Branko Ilic, Matej Mavric Rozic, Dejan Kelhar, Elvedin Dzinic, Miso Brecko, Suad Filekovic. Tiền vệ: Andraz Kirm, Andrej Komac, Rene Krhin, Mirnes Sisic, Darjan Matic, Dalibor Stevanovic, Robert Koren, Aleksander Radosavljevic, Valter Birsa. Tiền đạo: Milivoje Novakovic, Zlatko Dedic, Zlatan Ljubijankic, Nejc Pecnik, Tim Matap Huấn luyện viên: Matjaz Kek./. |
(TTXVN/Vietnam+)