Đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh trong vụ đầu độc bằng xyanua

Em N.H.B.T. bị cô ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc bằng chất xyanua vào ngày 22/6, phải bỏ lỡ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. (Nguồn: PLO)
Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. (Nguồn: PLO)

Chiều 10/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ cho biết, qua rà soát hồ sơ xin đặc cách tốt nghiệp, trường hợp em N.H.B.T., học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Em N.H.B.T. bị cô ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc bằng chất xyanua vào ngày 22/6, phải bỏ lỡ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Sau hơn 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Thành phố Hồ Chí Minh), sức khỏe của em N.H.B.T. đã ổn định, xuất viện vào ngày 8/7.

Trước đó, sau khi biết tin em N.H.B.T. bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và không thể dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã liên hệ với người nhà em T. để làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp. Sau đó, nhà trường đã trình hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp lên Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua theo dõi quá trình học tập, trong năm học 2023-2024, em T. có học lực khá và hạnh kiểm tốt.

Trước đó, tối 22/6, em N.H.B.T. được người nhà đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột và được chẩn đoán ngộ độc xyanua.

Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về tội "Giết người". Bà Bích được cho là người đầu độc N.H.B.T. (cháu ruột của Bích) bằng chất độc xyanua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.