Du lịch Tết: Cảnh báo những vùng có dịch ‘cúm lạ’ từ ‘ổ bệnh’ Vũ Hán

Từ “ổ bệnh” Vũ Hán, căn bệnh “cúm lạ” đã lây lan tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ với hơn 440 ca nhiễm bệnh và 9 người chết ở Trung Quốc.
Sân bay Hong Kong kiểm tra sức khỏe những hành khách đến từ Vũ Hán. (Nguồn: Getty Images)
Sân bay Hong Kong kiểm tra sức khỏe những hành khách đến từ Vũ Hán. (Nguồn: Getty Images)

Tính đến tối ngày 21/1, nhiều đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam xác nhận, chưa ghi nhận trường hợp khách hàng nào báo hủy các hành trình tour đến Trung Quốc.

Điều này dấy lên mối lo ngại trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona tương tự Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) có thể biến đổi và hiện đã lây lan trên diện rộng.

[Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm tra thân nhiệt khách nhập cảnh]

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A.

Bệnh có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý mạn tính, bệnh nền. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắcxin phòng bệnh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, người có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người.

Đến nay, từ “ổ bệnh” Vũ Hán, căn bệnh “cúm lạ” đã lây lan tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ. Các quốc gia này đều đã xác nhận có trường hợp nhiễm bệnh.

Du lịch Tết: Cảnh báo những vùng có dịch ‘cúm lạ’ từ ‘ổ bệnh’ Vũ Hán ảnh 1

Hôm nay (ngày 22/1), đại diện Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc cũng vừa đưa ra cảnh báo dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona tương tự Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) có thể biến đổi và lây lan mạnh.

Bởi theo thông tin mới nhất vừa cập nhật, số ca tử vong do chủng virus gây chết người ở Trung Quốc đã tăng lên 9 người, số ca nhiễm bệnh được ghi nhận trên cả nước là 440 người.

Cùng ngày, chính quyền Triều Tiên cũng ra quyết định cấm các du khách nước ngoài qua biên giới từ Trung Quốc vào nước này. Đây được coi như biện pháp phòng ngừa quyết liệt sau khi bùng phát loại virus mới trên ở nước láng giềng.

Các quốc gia hiện cũng đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn virus có tên 2019-nCoV.

Đặc biệt, tối 21/1, một chuyên gia uy tín của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận rằng virus có thể lây nhiễm từ người sang người, thông tin này đã dấy lên nỗi lo về một dịch bệnh lớn có khả năng bùng phát.

Dịch bệnh hiện vẫn đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra. Dự kiến cơ quan của Liên hợp quốc sẽ tổ chức họp khẩn trong ngày hôm nay (22/1) để xác định liệu có tuyên bố tình trạng y tế cộng đồng toàn cầu liên quan đến dịch bệnh hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.