Du lịch 'Về miền đất Ngọc': Trải nghiệm mua, bán đá quý tại Lục Yên

Về miền đất Ngọc - huyện Lục Yên, Yên Bái, du khách không chỉ được trải nghiệm mua, bán đá quý tại khu chợ "độc nhất vô nhị" mà còn còn được ghé thăm các làng nghề chế tác làm tranh đá quý.

Sản phẩm đá quý được bày bán tại Lục Yên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sản phẩm đá quý được bày bán tại Lục Yên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chương trình du lịch "Về miền đất Ngọc" lần thứ tư sẽ được huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, tổ chức từ ngày 1-3/12 sắp tới.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó đáng chú ý là các hoạt động tại chợ đá quý Lục Yên; trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của huyện.

Nhắc đến vùng đất Lục Yên, du khách sẽ nghĩ ngay đến phiên chợ “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam, chỉ bán mặt hàng duy nhất là đá quý. Đến đây, du khách có thể dễ dàng chọn cho mình một viên đá quý để làm đồ trang sức, gửi gắm mong ước về sự bình an, may mắn và hạnh phúc.

Với chủ đề "Cội nguồn Ruby," chợ đá quý sẽ trưng bày, giới thiệu và bán các loại nguyên liệu, sản phẩm đá quý, trình diễn quy trình làm tranh đá quý. Không chỉ được trải nghiệm mua, bán tại chợ đá quý Lục Yên, du khách còn được được ghé thăm các làng nghề chế tác đá, làm tranh đá quý.

Không gian chợ quê sẽ giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản sạch và sản phẩm OCOP địa phương, tiêu biểu như: dầu vừng, dầu lạc đỏ, lạc ri vỏ đỏ, cam sành, bưởi da xanh, khoai tím, thịt ba chỉ hun khói; các sản phẩm từ cốm; các sản phẩm gia cầm, thủy sản; các món ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên.

Du khách đến với Chương trình Du lịch "Về miền đất Ngọc” lần thứ tư còn được tham gia các sinh hoạt văn hóa truyền thống của người bản địa như đan lát, dệt thổ cẩm; tìm hiểu về các vật dụng sinh hoạt, lao động truyền thống, các làn điệu hát khắp, then, các điệu múa của cộng đồng các dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian; nhảy dân vũ, biểu diễn võ thuật...

ttxvn_chua hang sao.jpg
Chiếc chuông bằng đá lớn ở động Đền Trung trong chùa Hang São, khi gõ vào âm vang như trống đồng. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Ngoài không gian lễ hội, du khách có thể đến thăm chùa Hang São - một trong những chùa hang nổi tiếng đẹp và linh thiêng ở Lục Yên; tham quan bình nguyên xanh Khai Trung giữa miền núi rừng trùng điệp.

Qua 3 năm tổ chức, Chương trình "Về miền đất Ngọc" đã góp phần quảng bá sâu rộng các điểm du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Lục Yên, tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong huyện với các huyện lân cận, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch riêng có của huyện Lục Yên với tiêu chí mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn và thân thiện.

Huyện Lục Yên, cách Hà Nội khoảng 250km, cách thành phố Yên Bái hơn 90km về phía Đông Bắc, có những nét đặc trưng riêng biệt, trùng điệp với những dãy núi đá vôi, những dải đồi trầm mặc.

Huyện Lục Yên là vùng đất có nhiều dấu tích lịch sử và danh lam thắng cảnh chứa đựng trong đó nhiều truyền thuyết, mang đậm màu sắc văn hóa của các dân tộc anh em Tày, Nùng, Dao, Kinh...

Lục Yên được mệnh danh là vùng đất Ngọc bởi có thứ đá ruby quý hiếm và núi đá vôi trắng với trữ lượng lớn, cùng với công nghiệp khai thác, chế tác đá trắng mỹ nghệ.

ttxvn_tranh da quy 1.jpg
Nghệ nhân làm tranh đá quý. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đá Lục Yên được đánh giá là đẹp, chủng loại đa dạng, màu sắc phong phú. Các loại đá đã mài giũa hoặc vẫn ở dạng thô có mức giá từ vài trăm nghìn đến vài trăm triệu đồng.

Không chỉ được biết đến là vùng mỏ đá quý, đất Lục Yên còn có nghề làm tranh đá quý nổi tiếng với những bức tranh đá quý tinh xảo, đã trở thành một sản phẩm có thương hiệu lớn trên thị trường. Du khách tới đây sẽ có dịp quan sát cận cảnh quá trình làm ra những tác phẩm tranh đá quý đẹp mắt và thỏa sức mua sắm các sản phẩm ưng ý.

Hiện nay, chợ đá quý Lục Yên được quy hoạch và xây dựng thành một khu khang trang, rộng rãi nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Yên Thế, rất thuận lợi cho việc giao lưu trao đổi, mua bán đá quý của người dân và du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách nước ngoài ghi lại những hình ảnh đẹp của Thác Bản Giốc. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thác Bản Giốc - bản hùng ca non nước Cao Bằng

Với cảnh vật nên thơ và hùng vĩ, mỗi năm, thác Bản Giốc thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, lắng nghe "hơi thở" của đá và nước, cảm nhận vẻ đẹp bất tận của non nước Cao Bằng.

Những dải lúa chín lượn quanh sườn núi, ôm lấy nếp nhà bình yên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì

Thu về, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì khoác sắc vàng óng ả, từng lớp ruộng men theo sườn núi, uốn quanh mái nhà, nối nhau như những đợt sóng giữa đại ngàn.

Vườn Nhật Bản đồng loạt bung nở, nhuộm những lối đi nơi đây bằng sắc hồng, đỏ và trắng. (Ảnh: Diệu Hương/ TTXVN)

Mùa đỗ quyên rực rỡ giữa lòng Buenos Aires

Giữa lòng Buenos Aires, mùa Xuân đang khoe sắc theo một cách rất Nhật Bản. Khoảng 8.500 cây đỗ quyên tại Vườn Nhật Bản đồng loạt bung nở, nhuộm những lối đi nơi đây bằng sắc hồng, đỏ và trắng.

Khi điểm đến không chỉ để ngắm nhìn

Khi điểm đến không chỉ để ngắm nhìn

Không chỉ là câu chuyện về ứng dụng công nghệ, du lịch số đang mở ra một phương thức mới để di sản, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.