Giải khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng vinh danh 33 học sinh tiêu biểu

Ngày 2/8, Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 16.

Ngày 2/8, Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm tổ chức lễ trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 16 năm học 2013-2014 và khen thưởng những học sinh đạt giải quốc tế.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố, Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tặng bằng khen và phần thưởng cho 33 học sinh với tổng giá trị hơn 75 triệu đồng; trong đó, có 10 học sinh đạt giải cấp thành phố và 23 em đạt giải cấp quận, huyện.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã vinh danh hai học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn đã đạt giải trong các kỳ thi quốc tế là em Vương Nguyễn Thùy Dương dành huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế lần thứ 55 tại Cộng hòa Nam Phi và em Lê Thị Nguyệt Hằng đạt huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 tại Indonesia.

Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng do Hội Khuyến học Đà Nẵng thành lập từ năm học 1998-1999, nhằm động viên, khích lệ học sinh các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong thành phố noi gương nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Qua 16 lần tổ chức, Giải khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng đã khen và tặng thưởng cho 442 học sinh, gồm 199 học sinh tiểu học, 154 học sinh trung học cơ sở và 89 học sinh trung học phổ thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.