Hà Nội bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10: 'Như trút được gánh nặng'

Quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các nhà trường, học sinh và các bậc phụ huynh.
Hà Nội bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10: 'Như trút được gánh nặng' ảnh 1Học sinh lớp 9 của Hà Nội đi học trực tiếp. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Vui sướng và thở phào nhẹ nhõm như trút đi được một gánh nặng là chia sẻ của rất nhiều học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo Thủ đô khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ chỉ còn ba môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Cô Bùi Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết ngay khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều qua, nhà trường đã lập tức gửi đến các giáo viên, các phụ huynh để thông tin tới học sinh.

“Các thầy cô giáo cũng như các em học sinh và các phụ huynh đều rất vui mừng, phấn khởi trước thông tin này. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu và có quyết sách phù hợp, đúng đắn, giúp giảm tải, giảm áp lực cho học sinh,” cô Yến nói.

Đây cũng là chia sẻ của thầy Cấn Việt Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Xá (quận Ba Đình). Theo thầy Thắng, điều chỉnh này là hợp lý, phù hợp với nguyện vọng, mong mỏi của các nhà trường, học sinh và phụ huynh. “Các em đã có một năm học với rất nhiều khó khăn khi phải học trực tuyến hầu hết thời gian, áp lực nặng nề cả thể chất và tinh thần nên việc giảm môn thi là hợp lý. Tới đây, nhà trường sẽ lên kế hoạch để có thể giúp học sinh học và ôn tập đạt kết quả thi cao nhất,” thầy Thắng cho hay.

Theo cô Phạm Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình), phương án thi rút xuống ba môn, đảm bảo ổn định các tiêu chí về bài thi, đề thi, thời gian thi, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong giai đoạn tăng tốc về đích. Phương án này sẽ góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn, vừa dạy học hiệu quả, khẳng định ngành giáo dục Thủ đô đang chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn trong tình hình hiện nay.

Hà Nội bỏ môn thi thứ tư vào lớp 10: 'Như trút được gánh nặng' ảnh 2Có những tiết học không có giáo viên vì thầy bị F0, các học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (Ba Đình) vẫn tự quản lớp để học tập qua Internet. (Ảnh: NTCC)

Phân tích cụ thể hơn, cô Phạm Mai Hương cho hay bỏ môn thứ 4 là mong mỏi và cũng là đề nghị của nhà trường ngay từ đầu năm học.

“Khóa lớp 9 năm nay, các em đã có ba năm học liền bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc học tập liên tục bị gián đoạn. Từ đầu năm 2020 đến nay các em lại càng vất vả, hầu như phải học trực tuyến, chỉ thời gian rất ít được học trực tiếp. Vì thế, các em chịu rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều áp lực. Việc bỏ môn thứ 4 là phù hợp với tình hình thực tiễn, hợp lòng người,” cô Hương nói.

Theo cô Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một kỳ thi rất áp lực với học sinh và là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội, là sự trăn trở với các thầy cô giáo ngay từ đầu năm học. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc học phải linh hoạt và vì thế không thể đảm bảo như bình thường. Lãnh đạo ngành và thành phố đã nắm bắt tâm tư và có quyết sách hợp lòng dân.

[Các trường “lên dây cót” ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10]

Quyết sách hợp lòng dân nên đã mang đến niềm vui, sự an tâm rất lớn cho các thầy cô giáo, đặc biệt là các em học sinh, các phụ huynh. “Học trực tuyến thời gian dài, chúng em chịu tác động rất lớn khi chất lượng đường truyền nhiều khi không ổn đinh, những tiếng ồn xung quanh làm mất tập trung, việc trao đổi với thầy cô hạn chế. Vì thế, em đã rất mong mỏi Sở sẽ bỏ môn thi thứ 4,” em Nguyễn Châu Anh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm) nói.

Còn với chị Hoàng Thị Hồng Hạnh, phụ huynh học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, nghe tin con chỉ phải thi ba môn trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới với chị như trút được cả gánh nặng.

“Bớt một môn thi là bớt cho con rất nhiều áp lực trong bối cảnh các con đã phải chịu quá nhiều vất vả trong năm học này. Tôi cảm ơn lãnh đạo thành phố đã thấu hiểu, chia sẻ với những lo lắng của phụ huynh,” chị Hạnh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục