Hà Nội: Học sinh tiểu học đến trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo

Vui mừng, hồi hộp vì được đi học trở lại nhưng cũng lo lắng vì dịch bệnh và mong sớm được tiêm vaccine là chia sẻ của nhiều học sinh, phụ huynh Thủ đô trong buổi đầu trở lại trường sau đợt nghỉ dài.
Học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phạm Tu, Thanh Trì, Hà Nội, đi học trở lại sáng ngày 10/2. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phạm Tu, Thanh Trì, Hà Nội, đi học trở lại sáng ngày 10/2. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sáng nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã của Hà Nội đã đến trường học trực tiếp sau hơn 9 tháng phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Hồi hộp, vui mừng nhưng cũng xen những lo lắng là tâm trạng của đa số phụ huynh và cả học sinh khi các em chưa được tiêm vaccine.

Vui đến mất ngủ

Đến trường từ rất sớm và vui vẻ nô đùa cùng các bạn, Vũ Khánh Linh, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì) cho biết ngay khi nhận được tin sẽ được đi học trở lại, em đã reo lên vì vui sướng. “Em vui đến không ngủ được. Tối qua em cũng mất ngủ vì quá hồi hộp và chỉ mong trời mau sáng để được đến trường gặp các bạn và cô giáo,” Linh hào hứng chia sẻ.

Không chỉ Khánh Linh, đây cũng là tâm thế chung của rất nhiều học sinh của Hà Nội trong buổi sáng nay, khi đã quá lâu không được bước chân tới trường. Trần Minh Quân, lớp 4H, Trường Tiểu học Thanh Liệt cho biết ngay từ ngày 5/2, khi Hà Nội quyết định cho học sinh tiểu học đi học trở lại, em đã rất háo hức chờ đợi để lại được khoác ba-lô tới trường.

Hà Nội: Học sinh tiểu học đến trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo ảnh 1Học sinh đến trường từ rất sớm vì mong gặp lại bạn bè, thầy cô. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)

Với cô học trò nhỏ Nguyễn Quế An, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Thanh Liệt, sáng nay là một sáng đặc biệt: “Hôm nay con rất vui vì khi đến trường con được gặp bạn bè,” An vui vẻ nói.

Ra tận cổng trường đón học sinh, cô Trần Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Liệt cho biết bản thân mình cũng hồi hộp không khác gì các học trò. “Tất cả các thầy cô đều rất phấn khởi được đón học sinh sau thời gian dài các con phải học trực tuyến vì dịch COVID-19. Chúng tôi cũng cố gắng tạo thế vui vẻ, thoải mái nhất cho học sinh, để các con cảm nhận được đến trường là hạnh phúc,” cô Loan chia sẻ.

Tại trường Tiểu học Phạm Tu, dù 7 giờ 45 học sinh mới bắt đầu vào học nhưng cô hiệu trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng các giáo viên đã đến từ lúc hơn 6 giờ sáng, tất bật chuẩn bị đón học trò. Riêng khối lớp 1 được bố trí học buổi chiều.

Hà Nội: Học sinh tiểu học đến trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo ảnh 2Học sinh được giáo viên chào đón và chỉ dẫn vào các lớp học. (Ảnh: TTXVN)

"Với lớp 1, hôm nay cũng là lần đầu tiên các con đến trường nên chúng tôi đã lên kịch bản để chào đón các con thật nồng nhiệt. Giáo viên sẽ đón các con từ cổng trường, đưa vào tận lớp giao cho giáo viên chủ nhiệm để các con không cảm thấy bơ vơ, lạc lõng ở ngôi trường mới. Trường cũng sẽ tổ chức đưa các con đi thăm quan khuôn viên, giới thiệu các khu vực của trường như chỗ rửa tay, khu vệ sinh…để các con làm quen. Giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu để cô trò làm quen với nhau và với các bạn,” cô Hằng chia sẻ.

Mong được tiêm vaccine

Vui mừng vì được đến trường nhưng Vũ Khánh Linh, học sinh Trường Tiểu học Phạm Tu cho hay em cũng có chút lo lắng vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô. “Em mong sớm được tiêm vaccine để yên tâm hơn khi tới lớp,” Linh chia sẻ.

Với các phụ huynh, những lo lắng còn lớn hơn. Con đã đi vào lớp nhưng chị Vũ Thị Loan, phụ huynh lớp 3B, Trường Tiểu học Thanh Liệt vẫn cố đến sát cổng trường để nhìn con thêm chút nữa, cho đến khi con vào hẳn trong lớp chị mới yên tâm trở ra.

“Con đi học, dù tin tưởng vào kế hoạch phòng dịch của trường cũng như chủ trương, tính toán của thành phố, nhưng tôi cũng không tránh khỏi lo lắng,” chị Loan nói.

Hà Nội: Học sinh tiểu học đến trường, phụ huynh vừa mừng vừa lo ảnh 3Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)

Hai tâm trạng đan xen, vừa mừng, vừa lo cũng là nỗi niềm của chị Đỗ Thị Ngà. “Tôi đã chuẩn bị cho con đầy đủ khẩu trang, nước uống, dặn dò con rất kỹ. Mong con sớm được tiêm vaccine để nếu lỡ có bị bệnh, triệu chứng cũng nhẹ hơn,” chị Ngà trải lòng. Đây cũng là mong mỏi của anh Nguyễn Đức Lập, phụ huynh Trường Tiểu học Thanh Liệt. “Người lớn đã được tiêm đến mũi thứ ba nên tôi hy vọng con sẽ được tiêm càng sớm càng tốt để tăng sức đề kháng,” anh Lập nói.

[Bộ GD-ĐT yêu cầu tránh quá tải, áp lực với học sinh khi học trực tiếp]

Bên cạnh lo lắng về dịch bệnh, các phụ huynh cũng mong Thủ đô sớm xem xét việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại. Có hai con nhỏ, một học lớp 5, một học lớp 1 của Trường Tiểu học Thanh Liệt, chị Đỗ Thị Ngà cho hay mình chưa biết phải thu xếp như thế nào khi con lớn học buổi sáng, con nhỏ học buổi chiều.

“Bình thường học trực tuyến, các con tự trông nhau nhưng học trực tiếp, lại lệch buổi, tôi chưa biết sẽ phải bố trí trông con như thế nào vì bạn lớp 1 còn quá nhỏ. Sáng nay đưa bạn lớn đi học, tôi miễn cưỡng phải để bạn bé ở nhà một mình, dù không yên tâm. Bên cạnh đó, việc đưa đón con ngày 4 lần cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc,” chị Ngà nói.

Theo dự tính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi các khối từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện và thị xã đi học trở lại, Sở sẽ có rà soát, đánh giá và nếu tình hình dịch được kiểm soát, Sở sẽ đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố xem xét cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành đi học từ ngày 21/2. Trước đó, ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn thành phố đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm dừng vì dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục