Hà Nội tuần đầu học trực tiếp: Phụ huynh có tâm lý e dè quá mức

Hà Nội: Phụ huynh e dè, thận trọng trong tuần đầu học trực tiếp

Ngoài việc học trực tiếp hiệu quả hơn rất nhiều so với học trực tuyến, thì việc các con đến trường, có sự giao tiếp với thầy cô, bạn bè sẽ giúp các con tránh những ảnh hưởng tâm sinh lý...
Hà Nội: Phụ huynh e dè, thận trọng trong tuần đầu học trực tiếp ảnh 1Tấm bảng đen với dòng chữ "Xin chào cả lớp" nhưng chỉ có giáo viên, không có một học sinh nào tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Nhà trường, thầy cô tận dụng triệt để "thời gian vàng" học trực tiếp đồng thời siết chặt công tác phòng dịch trong khi phụ huynh vẫn rất cẩn trọng, thậm chí chưa cho con tới trường, từng bước thăm dò khi tình hình diễn biến dịch ở Hà Nội đang ngày càng phức tạp. Đó là ghi nhận chung của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus sau tuần đầu tiên Hà Nội cho học sinh lớp 12 trên toàn thành phố đi học trở lại.

Cả trường có một học sinh

Ngồi trong phòng làm việc, cô Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) buồn rầu nhìn lên màn hình hệ thống camera toàn trường. Tất cả các lớp học đều trống, giáo viên chơ vơ một mình trên bục giảng. Cả trường chỉ có duy nhất một học sinh đến lớp trong khi theo lịch, mỗi ngày trường có khoảng 340 học sinh học trực tiếp.

Cô Hậu cho hay khi nhận được kế hoạch đi học trở lại trường vào 6/12, cán bộ giáo viên cả trường đã rất háo hức chờ đón học sinh. Trường lập tức tiến hành phun khử khuẩn vệ sinh toàn trường, kê lại bàn ghế. Tất cả các phòng học đều bố trí cụ thể chỗ ngồi, chỗ không ngồi để đảm bảo giãn cách. Trong lớp chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay y tế dự phòng. Cổng trường và tất cả các cầu thang đều có sẵn máy đo thân nhiệt tự động, nước rửa tay tự động và đánh dấu phân luồng cho học sinh. Ở sân trường, trong thang máy, cạnh hành lang… khắp nơi đều đặt sẵn nước sát khuẩn.

Ban giám hiệu họp giáo viên chủ nhiệm, thông tin về công tác chuẩn bị, phòng chống dịch đến cha mẹ học sinh, xây dựng kịch bản diễn tập đón học sinh quay trở lại vào sáng Chủ Nhật. Với sự chuẩn bị tốt, buổi diễn tập sáng ngày 5/12 của Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông trở thành tiêu điểm cho tất cả các trường trung học phổ thông trong quận đến dự, trao đổi kinh nghiệm.

Hà Nội: Phụ huynh e dè, thận trọng trong tuần đầu học trực tiếp ảnh 2Lớp học được đánh dấu chỗ ngồi để đảm bảo giãn cách. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Trường có 681 học sinh, chia thành hai nhóm, nhóm học trực tiếp các ngày 2-4-6, nhóm học các ngày 3-5-7, mỗi ngày có khoảng 340 em. Sáng 6/12, cổng trường rộng mở, cây thông Noel lấp lánh, bảng led chạy hàng chữ lớn “BACK TO SCHOOL - Chào mừng các em học sinh đến trường”, tất cả các thầy cô giáo có giờ dạy trực tiếp đến trường từ rất sớm, háo hức chờ đợi được gặp lại học trò sau 8 tháng xa cách. Tuy nhiên, buổi học đầu tiên chỉ có 33 em tới trường. “Chúng tôi thực sự rất buồn và khá hụt hẫng,” cô Hậu chia sẻ.

Buổi học thứ hai của trường, là buổi đầu tiên của nhóm lớp học các ngày 3-5-7, số học sinh đến lớp là 9 em. Ngày tiếp theo, chỉ duy nhất một em tới lớp.

Theo cô Hậu, việc phụ huynh có tâm lý lo lắng, không đồng ý cho học sinh đến lớp do khu vực của trường nằm trên địa phận phường Đồng Nhân nhưng lại giáp ranh với phường Phố Huế và khu tập thể Nguyễn Công Trứ, hai địa điểm có dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. “Bên cạnh đó, một số học sinh của trường cũng ở trong các khu vực này nên đã gây sự lo lắng cho phụ huynh học sinh khi các con quay trở lại học trực tiếp,” cô Hậu chia sẻ.

Hà Nội: Phụ huynh e dè, thận trọng trong tuần đầu học trực tiếp ảnh 3Học sinh duy nhất đến lớp trong ngày 9/12 của Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông. (Ảnh: PM)

Lo lắng, thận trọng cũng là tâm lý chung của các phụ huynh Thủ đô. Với các trường trên địa bàn ít phức tạp hơn, số học sinh đi học đông hơn nhưng vẫn có những phụ huynh chưa cho con tới lớp. Tại trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm,) cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay trường vắng khoảng 50 học sinh mỗi buổi.

Là một trong những phụ huynh chưa cho con đi học trực tiếp, chị Lê Thu Trang, phụ huynh Trường Trung học phổ thông Việt Đức cho hay trở lại trường là mong mỏi nguyện vọng của mọi phụ huynh. “Tuy nhiên, đây là thời gian dịch căng thẳng. Sau khi cân nhắc, gia đình chúng tôi quyết định viết đơn cho con tạm thời nghỉ trong một tuần để theo dõi dịch xem tình hình có thay đổi không,” chị Trang chia sẻ.

Tăng cường phòng dịch, đảm bảo chất lượng

Theo cô Nguyễn Bội Quỳnh, phụ huynh thận trọng là điều dễ hiểu vì con cái là tất cả với cha mẹ. Để đảm bảo cho những học sinh chưa đi học trực tiếp trở lại và các học sinh phải cách ly vì dịch bệnh chưa thể đến lớp, nhà trường đã bố trí một lớp riêng để dạy trực tuyến cho các em, đảm mọi học sinh đều được học theo đúng tiến độ chương trình.

Tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, các bài giảng cũng được ghi lại để gửi cho những học sinh chưa thể đến trường.

Hà Nội: Phụ huynh e dè, thận trọng trong tuần đầu học trực tiếp ảnh 4Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai trong ngày đầu tiên trở lại trường với chai nước cá nhân. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Trong khi đó, ở Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, mỗi ngày, các thầy cô giáo có giờ dạy trực tiếp vẫn đến trường, các lớp học vẫn mở cửa và thầy cô vẫn giảng bài trên bục giảng, nhưng thay vì bài giảng trực tiếp với bảng đen phấn trắng là các bài giảng trực tuyến. Những học sinh đến trường vẫn được dạy trực tiếp.

“Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường vẫn đang nỗ lực tuyên truyền đến phụ huynh. Chúng tôi cũng không biết được ngày nào có bao nhiêu học sinh đến. Vì vậy, trường vẫn mở cửa đón học sinh, kể cả có một em chúng tôi vẫn dạy trực tiếp tại trường. Hy vọng thời gian tới, với sự tuyên truyền của giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giáo bộ môn, cơ quan truyền thông tôi mong các con sẽ quay trở lại trường sớm,” cô Hậu chia sẻ.

[Hà Nội: Tổ chức dạy học linh hoạt, tránh gây áp lực cho học sinh]

“Học trực tiếp học hiệu quả hơn học trực tuyến rất nhiều và công tác chuẩn bị phòng dịch, đón học sinh của trường cũng đã được thực hiện rất kỹ và rất tốt, có thể đón học sinh trở lại, không chỉ hệ thống y tế của trường mà ngay cạnh trường là Trạm y tế của phường Đồng Nhân. Vì thế, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để đón học sinh. Mong các phụ huynh và các con yên tâm để quay trở lại trường học trực tiếp khi kỳ thi cuối kỳ I đã cận kề và các con còn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phía trước,” cô Hậu nhắn nhủ.

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố đã nghiên cứu, trao đổi, tham vấn chuyên gia về phòng chống dịch tễ về vấn đề cho học sinh đi học trở lại.

“Việc học trực tiếp hiệu quả hơn học trực tuyến rất nhiều. Vì vậy, cha mẹ học sinh cần phải nhận thức được đầy đủ về vấn đề này để con em trở lại trường. Đây chính là thời gian vàng để các em học tập cũng như ôn lại kiến thức đã học trong giai đoạn học trực tuyến tại nhà. Cha mẹ học sinh cần tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của các nhà trường cũng như phối hợp tốt với nhà trường và các cơ quan y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch của con em mình cũng như của học sinh trong nhà trường,” ông Tiến nói.

Ở một khía cạnh khác, theo các chuyên gia, đại dịch COVID-19 đang gây tác hại nặng nề không chỉ về sức khỏe thể chất (tình trạng mắc bệnh...) mà còn gây stress, những sang chấn tâm lý nặng nề, kéo dài, nhiễu rối loạn tâm thần... do thiếu sự giao tiếp, vận động đặc biệt ở lứa tuổi học đường.

Việc các con em phải học trực tuyến, đối diện với máy tính, điện thoại di động... dẫn đến rất nhiều bệnh lý "nghiêm trọng và khó khắc phục" hơn là mắc COVID-19. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp và đưa ra những quyết định đúng đắn có lợi nhất cho các em./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục