Hãi hùng phát hiện 40 thi thể trong nhà của cựu cảnh sát ở El Salvador

Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ đã bị sát hại và giấu xác tại ngôi nhà ở số 11 phố Estévez được xác định thuộc sở hữu của cựu cảnh sát Hugo Ernesto Osorio Chavez.
Hãi hùng phát hiện 40 thi thể trong nhà của cựu cảnh sát ở El Salvador ảnh 1Hiện trường vụ án. (Nguồn: Reuters)

Nhà chức trách El Salvador đã tìm thấy khoảng 40 thi thể tại căn nhà của một cựu sỹ quan cảnh sát, trong quá trình điều tra một vụ án mạng đã gây sốc cả nước này vào đầu tháng 5 vừa qua. 

Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ đã bị sát hại và giấu xác tại ngôi nhà ở số 11 phố Estévez được xác định thuộc sở hữu của cựu cảnh sát Hugo Ernesto Osorio Chavez.

Vụ việc được phát hiện từ tối 7/5, khi hàng xóm của Chavez gọi báo cảnh sát vì nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ trẻ. Hơn một giờ sau đó, khi cảnh sát đến hiện trường, người phụ nữ này và mẹ cô đã chết.

[Mexico bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt, chôn xác trong nhà]

Khi bị bắt, Chavez thú nhận đã dùng ống sắt đánh họ đến chết. Quá trình khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện thấy 7 hố chôn tập thể với mỗi hố đều có nhiều thi thể ở bên trong. Nhà chức trách cho biết các nạn nhân bị Chavez dụ về nhà bằng cách hứa sẽ giúp họ tìm việc làm ở Mexico.

Trong số này, có ít nhất ba nạn nhân là trẻ nhỏ, gồm một bé mới 2 tuổi, các bé còn lại 7 và 9 tuổi.

Được biết Chavez từng bị buộc tội liên quan tới tấn công tình dục. Rất có khả năng nhiều nạn nhân cũng bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại.

El Salvador từ lâu được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ. Theo thống kê của Ormusa (Tổ chức Phụ nữ Salvador vì Hòa bình), trong năm 2020, 541 phụ nữ đã mất tích tại đất nước với dân số 6,7 triệu người này.

(Vietnam+)