Tin vào một cơ hội

Hàn tin tưởng vẫn còn cơ hội sau trận thua đậm 1-4

Cho dù thua nhưng như huấn luyện viên Huh Jung-moo nói sau trận đấu: Hàn Quốc vẫn còn cơ hội, các cầu thủ sẽ làm hết khả năng.

Bầu không khí nóng bỏng trước trận đấu, sự háo hức, tinh thần dân tộc hừng hựctrong các cổ động viên Hàn Quốc đã bị dội gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu tiên với cúsút như "trời giáng" về lưới nhà của cầu thủ Park Chu-young mang áo số 17.

Cúphá bóng về lưới nhà như là điềm báo gở cho trận thua không thể tránh khỏi vớitỷ số đậm 4-1 của các cầu thủ Hàn Quốc trước một đội tuyển Argentina đẳng cấp,hơn hẳn cả về kỹ thuật và thể lực.

Đường phố Seoul lặng thinh. Trên các con phố, đại lộ vốn là "một bãi xelớn" sau giờ tan tầm chỉ còn lại xe buýt và lác đác vài chiếc taxi chạy vớtkhách. Tôi đã ở Seoul hơn hai năm và đây là lần đầu tiên được lái xe trên đườngphố thênh thang thế này.

Seoul nóng bỏng đang hướng hết vào các màn hình tivicực lớn ở quảng trường Tòa thị chính, ở khu trung tâm mua sắm Coex và cả ở trêncác quán cóc vỉa hè.

Áo đỏ, khăn đội đầu xanh đỏ, cờ, trống, rượu, bia..., tất cả chỉ còn chờvỡ òa nều đội nhà gỡ hòa các cầu thủ áo sọc Xanh-Trắng.

Cũng ủng hộ đội tuyển láng giềng châu Á này của Việt Nam, lòng tôi như lửa đốt. Dựtiệc liên hoan chia tay một đồng nghiệp hết nhiệm kỳ về nước mà lòng hướng raquảng trường Kwang Hwa-mun. Tôi đã hẹn với một số bạn Hàn Quốc: sẽ cùng đi cổvũ, sẽ cùng xuống đường nếu Hàn Quốc hòa trong trận đấu cam go này. Hòa coi nhưthắng lớn!

Vẫn biết rằng cuộc chạm trán với Argentina, ứng cử viên vô địch của mùagiải lần này, quả là trận đấu mà phần thua lấn lướt. Tuy nhiên, tình yêu với độibóng sông Hàn, sự thiên vị cố hữu vẫn cứ khiến mọi người dù có đầu óc tỉnh táođến đâu cũng vẫn cứ cố tự lừa phỉnh mình trong ít phút.

Cho dù thua nhưng đúng như huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc HuhJung-moo nói với phóng viên kênh truyền hình SBS sau trận đấu: Hàn Quốc vẫn còncơ hội, các cầu thủ sẽ làm hết khả năng của mình.

Và tôi cũng mong cho các cổ động viên cuồng nhiệt của Hàn Quốc với khẩuhiệu "Shouting Korea!" sẽ vẫn còn dịp để hét hết mình./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục