Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vụ hoa ly sau Tết mục đích phục vụ ngày Rằm và các lễ hội đầu xuân của những người trồng và thuê đất trồng hoa làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ế ẩm.
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 1Do ảnh hưởng dịch COVID-19, vụ hoa ly sau Tết mục đích phục vụ ngày Rằm và các lễ hội đầu xuân của những người trồng và thuê đất trồng hoa làng Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ế ẩm do nguồn cung thừa.(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 2Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vụ ly này đã lỗ 300 triệu đồng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 3Giá thành hoa thấp chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm trước, hoa thu hoạch xong không có người mua, thu hái, mang đi bán… rồi lại mang về. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 4Có nhiều gia đình trồng hoa lỗ vài trăm triệu, nhiều người đã phá bỏ để trồng vụ mới với hy vọng khi hết dịch COVID-19, hoa ly sẽ có giá hơn để bù lại phần nào những gì đã mất. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 5(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 6Gia đình anh Nguyễn Ngọc Doanh, làng Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổng diện tích trồng tại ruộng nhà và thuê là 2,2 mẫu hoa ly. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 7Người dân vẫn phải thu hoạch hoa hàng ngày. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Hoa 'cười', người khóc vì dịch COVID-19 tại làng hoa ly Tây Tựu ảnh 8Buộc gói hoa ly, những chục hoa ly này năm trước có giá vài trăm, nay chỉ được vài chục nghìn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục