7 năm sau, anh trở thành người đồng tính nổi tiếng nhất của đất nước, saukhi giành chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu đồng tính nam của Namibia – giảithưởng sẽ khiến anh trở thành người châu Phi da màu đầu tiên tham gia dự thigiải Mr Gay World (Hoa hậu đồng tính nam của thế giới) tại nước láng giềng NamPhi vào tháng 4 tới.
“Giành danh hiệu Mr Gay Namibia đã mở ra nhiều điều hơn cho chủ đề vềngười đồng tính và cộng đồng người đồng tính và tôi nhận được những lời chúcmừng từ mọi thành phần, kể cả người bình thường – nó giống như một bước độtphá,” chàng trai 25 tuổi nhút nhát Hamutenya cho AFP biết.
Nhưng sự đột phá cũng đến cùng một phản ứng dữ dội. Hai tuần sau khi giànhdanh hiệu trong tháng 11, anh bị hai người đàn ông đánh đập để yêu cầu một phần trong số tiền thưởng anh nhận được. Những người hàng xómđã phát hiện và đổ ra đường để cứu anh. Hai kẻ tấn công đã trốn thoát, trong khiHamutenya phải nhập viện với hai bên sườn bầm tím và vết cắt vẫn còn nhìn rõtrên mũi và trán.
“Tôi đã đặt hồ sơ tại một sở cảnh sát gần nhất. Tôi tới đó một vài ngàytrước để tìm hiểu xem có gì tiến triển hơn sau 2 tháng. Cảnh sát cho tôi biết hồsơ ghi chép đã bị mất,” anh cho AFP biết. Tuy nhiên, anh cho rằng phản ứng vớichiến thắng của anh và vụ tấn công – đã gây ra sự phản đối kịch liệt giữa cácnhóm đồng tính, và còn rộng rãi hơn nữa trên Facebook– cho thấy Namibia đã đi xađến thế nào.
Namibia vẫn còn một đạo luật về hẹn hò từ năm 1927 từ thời Nam Phi cònthống trị. Luật này hiếm khi được thực thi, nhưng trong thập kỷ đầu tiên sau khigiành độc lập khỏi chế độ phân biệt chủng tộc của Nam Phi vào năm 1990, các nhàlãnh đạo hàng đầu của Namibia đã liên tục chống lại những người đồng tính.
Vào năm 1996, Tổng thống Sam Nujoma cho biết: “Người đồng tính phải bị lên án và bị từ chối trong xã hội của chúng.“
Trong năm 2000, Bộ trưởng Jerry Ekandjo nói rằng cảnh sát phải loại bỏnhững người đồng tính ra khỏi “bộ mặt của Namibia” và thậm chí giết cả những conchó của họ.Chính vì vây, bố của Hamutenya đã đưa anh vào viện. “Năm 16tuổi, tôi nhạn ra rằng tôi bị đàn ông thu hút, và khi tôi 18 tuổi, vẫn còn đihọc, tôi nói với bố mình, ông đã ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát để đưa tôiđến trại tâm thần của bệnh viện trung tâm Windhock,” Hamutenya nói, cặp mắt nâutràn ngập nỗi buồn.
“Thật đau lòng khi trải qua tất cả những điều đó.” Một vài ngày sau, anhchạy trốn khỏi bệnh viện và ở cùng bạn. Một thời gian sau đó bố anh đã liên lạcvà họ làm hòa. Anh cho biết mẹ, bốn anh chị em và những người khác trong giađình cũng chấp nhận anh. Trong ngày giáng sinh, anh trở về ngôi làng, nơi anh đãchăn gia súc khi còn là một câu bé, và được chào đón. “Những bé học sinh đối xử với tôigần như với một ngôi sao nhạc pop, tôi đã phải ký tên những chiếc áo đồng phụccủa trường,” anh nói.
Linda Baumann, giám đốc của nhómngười đồng tính có tên Outright Namibia, nói rằng rất nhiều người dồng tính namvà nữ vẫn phải kết hôn theo tục lệ, trong khi những người đồng tính nữ đối mặtvới nguy cơ bị cưỡng hiếp bởi những người đàn ông muốn “chữa trị” cho họ. “Nếunhững người đồng tính nữ muốn báo cảnh sát, họ sẽ nói rằng chính bạn yêu cầuviệc đó, và rồi hồ sơ sẽ biến mất,” Baumann nói.
Hamutenya nói rằng anh hy vọngnhững kinh nghiệm của anh giúp những người Namibia có thể ra mặt dễ dàng hơn.“Hiện vẫn còn nhiều người Namibia che giấu gia đình việc họ bị đồng tính, nhưngđó không phải là một điều bạn có thể lựa chọn, bạn sinh ra đã bị đồng tính rồi.”
“Kể từ khi tôi nhận danh hiệu hoa hậu đồng tính nam của Namibia, tôi nhậnđược rất nhiều cuộc gọi từ các cậu thiếu niên và các chàng trai trẻ, những ngườinhận ra họ có thể bị đồng tính hay lưỡng tính, nhưng họ bối rối và sợ hãi phảinói ra điều đó,” anh nói. “Vì vậy tôi muốn đến thăm các vùng khác của Namibia vàtrò chuyện với mọi người để nhận được sự chấp nhận và khoan dung”./.