Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 nhiều nhất 3 ngày

Đối với các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền ba ngày, từ ngày 1/1/2021 đến hết 3/1/2021.
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 nhiều nhất 3 ngày ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Ngày 8/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021.

Văn bản nêu rõ, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội được thực hiện theo Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 vào thứ sáu ngày 1/1/2021.

[Lịch Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh 2021]

Đối với các đơn vị, trường học thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền ba ngày, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 3/1/2021 (Chủ nhật).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong thời gian nghỉ lễ; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Sau kỳ nghỉ, các đơn vị, trường học cần ổn định nền nếp dạy, học và làm việc bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.