Học sinh lớp 1-6 đi học trở lại: Tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường

Học sinh, phụ huynh Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường

Ngày mai, 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của Thủ đô sẽ được đến trường sau gần một năm phải ở nhà. Háo hức là tâm lý chung của học sinh trong khi phụ huynh và nhà trường tất bật chuẩn bị.
Học sinh, phụ huynh Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường ảnh 1Trường Tiểu học Tốt Động, huyện Chương Mỹ, chuẩn bị đón học sinh trở lại. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông tin Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp từ ngày mai (6/4) làm nức lòng nhiều học sinh, phụ huynh Thủ đô. Trong khi đó, các trường cũng tất bật chuẩn bị để chờ ngày đón học sinh tới lớp.

Lần đầu tiên tới lớp

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học đầu tiên ở bậc tiểu học nhưng Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai) vẫn chưa hề được gặp trực tiếp cô giáo và các bạn. Vì thế, việc sẽ được đi học trực tiếp từ ngày mai với Tuấn Anh là một niềm vui lớn khi cậu học trò nhỏ sẽ lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới. “Con rất hồi hộp và háo hức. Con chỉ mới được mẹ cho đứng ở cổng nhìn vào sân trường, con chưa biết lớp học như thế nào nên con rất mong sớm đến ngày mai,” Tuấn Anh chia sẻ.

Đi học trở lại cũng là niềm vui lớn với em Nguyễn Triệu Tấn Dũng, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Lomonoxop. Dũng cho biết học trực tuyến quá lâu em cảm thấy rất nản vì không được chơi với các bạn, không được gặp thầy cô. “Nhiều khi nhức mắt, em phải nhờ mẹ đưa đi khám. Thời gian học online ít hơn thời gian học trên lớp nên em không tiếp thu được nhiều. Mẹ đi làm, chị đi học, em học ở nhà một mình, không có ai để nói chuyện. Em rất chán nản, luôn cảm thấy bức bối, bực tức khó chịu. Vì vậy, em rất mong muốn trở lại trường,” Dũng chia sẻ.

Không chỉ học sinh, việc học sinh được đến trường cũng là niềm vui lớn của các phụ huynh. Chị Nguyễn Mai Nhung (quận Từ Liêm) cho hay việc online quá dài đã ảnh hưởng nhiều đến các con về tâm sinh lý khi không được giao lưu với thầy cô bạn bè, dễ bị lôi cuốn bởi các trò chơi điện tử, học hành sa sút. Lối sống gia đình cũng đảo lộn vì thời gian học của con và giờ làm việc của bố mẹ không khớp nhau.

Học sinh, phụ huynh Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày tới trường ảnh 2Được đến trường học trực tiếp là mong mỏi của đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên Thủ đô. (Ảnh: CTV)

“Con tôi khá nhút nhát, lại học lớp 6, là lớp đầu cấp, chưa hề được gặp trực tiếp cô giáo, bạn bè nên sự giao lưu kết nối lại càng ít hơn. Trong giờ học, con ít khi chủ động tương tác với giáo viên. Giờ nghỉ giải lao cũng ít khi nói chuyện với các bạn. Giao tiếp hạn chế trong khi phải tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử nên tính tình của con cũng thay đổi, nóng nảy, dễ cáu giận, không hợp ý là phản ứng gay gắt. Tôi hy vọng khi con được đến trường, những vấn đề tâm lý tiêu cực đó sẽ được cải thiện,” chị Nhung nói.

Cuống cuồng chuẩn bị

Thông báo của Hà Nội về việc đi học trực tiếp khá gấp nên việc chỉ có một ngày để chuẩn bị cho con trở lại lớp khiến nhiều phụ huynh cuống cuồng xoay sở.

Chị Lê Thu Hương (quận Cầu Giấy) cho hay đi học trực tiếp khác hẳn với việc học ở nhà, nhất là vấn đề trang phục, đồ dùng. “Học trực tuyến ở nhà thì quần áo không cần quá chỉn chu, nhưng đến trường trang phục cần lịch sự hơn. Các con ở nhà cả một năm trời, lại đang tuổi lớn nên quần áo đi học của năm ngoái đã chật và cộc hết. Vì thế, hôm nay tôi sẽ phải mua một loạt đồ mới cho con. Tôi cũng sẽ phải cùng còn rà soát lại đồ dùng học tập, nhất là các vật dụng cần cho việc tới trường như balo, bình đựng nước để mua sắm kịp thời nếu thiếu,” chị Hương cho hay.

Giống như chị Hương, chị Nguyễn Thị Thủy (quận Hoàng Mai) cũng đặt mua cho cô con gái học lớp 6 một bộ quần áo để đi học từ chiều qua, ngay khi nghe tin Hà Nội cho học sinh đi học trở lại. Vừa ngắm con trong bộ đồ mới, chị vừa chia sẻ: “Con đang tuổi dậy thì, lớn như thổi, năm ngoái cao 1,5m nhưng năm nay đã lên 1,6m. Tôi chỉ dám đặt một bộ về cho con mặc thử, nếu vừa sẽ mua thêm một vài bộ nữa để con thay đổi.”

[Hà Nội: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại từ ngày 6/4]

Bên cạnh việc chuẩn bị về trang phục, đồ dùng học tập, các phụ huynh còn phải lo chuẩn bị về tâm lý, tác phong cho con sau thời gian quá dài ở nhà. Sáng nay, anh Trần Trung Kiên (quận Hà Đông) gọi con dậy sớm hơn mọi ngày để bắt đầu làm quen với nhịp sinh hoạt mới từ ngày mai. “Con học trực tuyến, sáng 7h45 vào học thì nhiều khi đến 7h30 mới dậy, bật máy để đó coi như đã vào lớp rồi mới đi đánh răng, rửa mặt, nhiều khi vừa điểm danh đầu giờ vừa tắt camera để ăn sáng. Các thao tác buổi sáng cũng chậm chạp. Đồ dùng học tập sẵn xung quanh nên không cần chuẩn bị, khi cần chỉ với tay là có. Đi học trực tiếp thì sẽ phải dậy sớm, phải nhanh nhẹn, phải đúng giờ, phải chuẩn bị sẵn sách vở và quần áo từ tối hôm trước. Tôi nghĩ phải mất ít nhất một tuần để con làm quen với điều này,” anh Kiên cho hay.

Trong khi đó, các nhà trường cũng nhanh chóng triển khai các hoạt động để đón học sinh. Cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội cho hay trường sẽ tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, chuẩn bị trang thiết bị y tế, phòng cách ly, đồ dùng bán trú…để có thể sẵn sàng đón học sinh vào ngày mai.

Cũng theo cô Huyền, sau thời gian dài học sinh học trực tuyến, việc đi học trực tiếp có ý nghĩa rất lớn với cả thầy và trò. “Thầy cô sẽ bổ sung kiến thức, ôn tập, kiểm tra đánh giá trực tiếp để đảm bảo khách quan, công bằng hơn và giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn,” cô Huyền nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục