Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) khó khăn, vất vả hơn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) khó khăn, vất vả hơn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Mưa lớn kéo dài khiến việc tới trường của học sinh khó khăn, vất vả hơn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
(Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Niềm vui, tâm trạng hân hoan, phấn khởi thể hiện rõ nét trên những khuân mặt nhỏ bé khi được gặp thầy, gặp bạn sau quãng thời gian nghỉ Hè. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Học sinh vui mừng, phấn khởi khi gặp lại bạn bè sau quãng nghỉ dài. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng, nhưng đa phần các em học sinh đều có mặt tại trường từ rất sớm. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Sáng 4/9 là ngày học chính thức đầu tiên của học sinh huyện Mèo Vạc (Hà Giang). (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Do điều kiện đường giao thông nhiều nơi chưa thuận lợi, khoảng cách từ nhà đến trường tương đối xa nên phần lớn các em học bán trú, sáng ngày học đầu tiên cũng là lúc các em tạm rời xa vòng tay cha mẹ để “nhập trường," tiếp tục hành trình thu nạp kiến thức với thầy cô, bạn bè. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Thầy cô giáo tận tình truyền tải kiến thức cho học sinh. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Học sinh vùng cao Hà Giang háo hức đến trường trước ngày khai giảng
Dù các em phải tạm rời xa vòng tay cha mẹ để “nhập trường," nhưng niềm vui, tâm trạng hân hoan, phấn khởi thể hiện rõ nét trên những khuân mặt nhỏ bé khi được gặp thầy, gặp bạn sau thời gian nghỉ Hè.