Tưởng như chiến dịch bảo vệ “ngai vàng” của Italy sẽ không mấy khó khăn ởvòng bảng khi đội bóng của huấn luyện viên Marcello Lippi chỉ phải đụng nhữngđội bóng không có đẳng cấp tương xứng như Paraguay, New Zealand hay Slovakia ởvòng bảng.
Tuy nhiên, hai trận hòa, đặc biệt là trận hòa thất vọng trước Paraguay và New Zealand, đội tuyển Italy phải giành chiến thắng Slovakia nếu muốngiành quyền đi tiếp.
Dù ở cùng hoàn cảnh với tuyển Anh nhưng tuyển Italy hiện không gặp nhữngbất ổn trong phòng thay đồ. Thầy trò Lippi vẫn nhìn chung về một hướng, nhưngcái khó của Italy lúc này chính là sự sáng tạo về lối chơi. Việc “nhạc trưởng”Andrea Pirlo chưa thể trở lại thi đấu đã khiến hàng tiền vệ của Italy không cungcấp đủ “đạn” cho những tiền đạo phía trên.
Những cầu thủ trẻ được kỳ vọng như Riccardo Montolivo hay ClaudioMarchisio vẫn chưa thể vượt qua được sức ép để gánh trọng trách mà Pirlo để lại.Trong khi đó, luôn ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng các tiền đạo của Italy vẫn chưađể lại nhiều dấu ấn ở World Cup 2010 năm nay.
Tính tới thời điểm này, chỉ có duy nhất Vincenzo Iaquinta mới “nổ súng”nhưng lại là từ chấm đá phạt đền. Tiền đạo Alberto Gilardino thừa nhận: “Chúngtôi nên hướng về phía trước. Một chiến thắng sẽ mang lại chiếc vé vào vòng haicho Italy. Paraguay và New Zealand không gây ra quá nhiều nguy hiểm cho chúngtôi nhưng Italy vẫn không thể giành chiến thắng. Vấn đề là chúng tôi thi đấu quáthiếu ý tưởng.”
Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước New Zealand, dư luận Italy đã chỉ tríchdữ dội các cầu thủ và cả huấn luyện viên Lippi. Tuy nhiên, vẫn có một vài bàiviết đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Italy.
Ở World Cup 2010, Italy đã hai lần san hòa thành công sau khi bị đốiphương dẫn trước. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá ở Italy tin rằng, với tinhthần kiểu “thắng hoặc chết”, đội bóng của huấn luyện viên Lippi sẽ tìm đượcđường vào khung thành của Slovakia.
Trong khi đó, hậu vệ kỳ cựu Gianluca Zambrotta khẳng định:“Chúng tôi không còn đường lùi. Đây không phải là lần đầu tiên Italy rơi vàotrường hợp như thế này. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình dể giành một vé đitiếp.”
Về phần của Slovakia, đội bóng này tiếp tục bộc lộ thêm những yếu điểm sautrận đấu với Paraguay. Khi mà Marek Hamsik bị phong tỏa, các cầu thủ Slovakiagần như không thể triển khai tấn công. Ngoài ra, khả năng chịu đựng sức ép củaSlovakia cũng không thực sự tốt. Hai bàn thua trong khoảng 10 phút cuối trậntrong hai trận đấu ở World Cup 2010 đã cho thấy rõ điều này.
Tuy nhiên, Slovakia vẫn có thể kiếm được một kết quả có lợi nếu biết khaithác tốt những “lỗ hổng” bên phía Italy. Đầu tiên là vị trí của thủ quân FabioCannavaro, người đã mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Italy ở giải đấu năm nay.Tiếp đó là những tình huống bóng chết vì các cầu thủ Italy tổ chức kèm ngườichống đá phạt không hiệu quả.
Với tư cách là đương kim vô địch thế giới, dĩ nhiên, Italy sẽ phải chịusức ép nhiều hơn Slovakia. Nhưng trước một đội bóng cũng tới từ châu Âu và có tưduy chiến thuật không quá khác biệt, nhiều khả năng tuyển Italy sẽ tìm ra đượccông thức chiến thắng.
Trận đấu giữa Slovakia và Italy sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 24/6 trên sânvận động Ellis Park ở thành phố Johannesburg./.
Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)