Lính Mỹ thảm sát thường dân từng "lập công trạng"

Lính Mỹ bị cáo buộc bắn chết 16 thường dân Afghanistan đã được xác định danh tính, cho thấy đó là 1cựu binh "nhiều công trạng."
Binh sĩ Mỹ bị cáo buộc bắn chết 16 thường dân Afghanistan đã được xác định danh tính, cho thấy đó là một cựu binh nhiều công trạng từng tham gia nhiều cuộc chiến tại Iraq.

Trung sĩ quân đội Mỹ Robert Bales đã phục vụ trong ba chiến dịch càn quét ở Iraq và lần đầu được cử tới chiến trường Afghanistan.

Truyền thông Mỹ xác định Bales, 38 tuổi, là binh sĩ đó, và một quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP rằng những thông tin trên truyền thông là “chính xác”.

Bales bị cáo buộc rời căn cứ của quân đội Mỹ ở tỉnh miền nam Kandahar trước bình minh ngày Chủ nhật, vào một ngôi làng Afghanistan và xả súng bắn chết 16 người bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Sự kiện này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Afghanistan và dẫn đến cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ song phương kể từ sau khi mỹ đưa quân vào đây năm 2001.

Quân đội Mỹ chưa tiết lộ danh tính binh sĩ này và cũng chưa truy tố.

Ngày thứ Sáu, Bales đã trên đường từ Kuwait về nhà tù quân sự của Mỹ tại căn cứ Leavenworth, Kansas, theo lời luật sư dân sự của anh, John Henry Browne, nói với truyền thông Mỹ.

Một số trang web hiện có hình ảnh và tin tức về Bales, bao gồm một trang của Bộ quốc phòng ghi năm 2009, đã bị gỡ xuống vào lúc danh tính của anh rò rỉ vào ngày thứ Sáu, nhưng một số phiên bản của trang web này vẫn có thể vào được.

Theo một bài báo trực tuyến được ghi lại trong bộ nhớ đệm đề tháng 2/2009 từ trang nhà của quân đội Mỹ, Bales đã tham gia vào một trong những vụ đụng độ đẫm máu nhất thời chiến tranh Iraq, trong trận đánh tháng 1/2007 với một nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite ở miền nam.

Trong cuộc đụng độ kéo dài 15 tiếng đồng hồ này, theo bài báo, 250 tay súng đã bị tiêu diệt, tất cả đều là quân nổi dậy, và Bales nói anh ta tự hào vì đơn vị của mình “đã không phân biệt được những kẻ xấu và thường dân nên rốt cuộc đã giúp những kẻ mà ba hoặc bốn giờ sau đó tìm cách giết chúng tôi.”

Trong một bức ảnh khác trên trang mạng lưu trong bộ nhớ đệm của High Desert Warrior, một ấn phẩm trực tuyến về quân đội, đề ngày 4/3, Bales xuất hiện trong quân phục và áo giáp sau một buổi huấn luyện tại trung tâm huấn luyện của quân đội Mỹ ở sa mạc Mojave, bang California.

Người dân Afghanistan muốn Bales phải được đưa ra xét xử ở nước này, nhưng quân đội Mỹ đã nhanh chóng đưa anh ta về nước. Luật sư của Bales nói thân chủ của ông nổi giận vì một vết thương nghiêm trọng với một đồng đội trước khi nổ súng, nhưng không hề thù hằn người Hồi giáo.

Bales, đã làm bố, cũng thất vọng vì sau khi đã phải phục vụ thêm thời gian ở Iraq. Anh không cho rằng mình sẽ lại phải tiếp tục tham chiến ở Afghanistan, theo báo chí Mỹ. Nghi can cũng có thể đã sau rượu vào đêm trước vụ xả súng, vi phạm điều lệnh quân đội Mỹ.

“Các điều tra viên có lý do để tin rằng rượu là một nhân tố trong sự kiện thảm họa này”, một quan chức Mỹ giấu tên nói. Bales có thể đã “phát điên” vì căng thẳng, rượu và các vấn đề nội tâm, theo một quan chức giấu tên nói trên báo Mỹ The New York Times ngày thứ Năm.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục