Ma Gương Kuntilanak - Món quà rùng rợn của điện ảnh Indonesia

Trong truyền thuyết dân gian, Kuntilanak thường mặc quần áo trắng, với mái tóc đen dài, ánh mắt dữ tợn, chúng thường biến thành những phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông.

"Kuntilanak" (2018) (Ma Gương) thoạt tiên có thể khiến người xem lầm tưởng là một bộ phim kinh dị của Thái Lan, bởi trước đó, điện ảnh Thái Lan cũng để ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ Việt Nam với hàng loạt phim kinh dị cực kỳ rùng rợn, thậm chí gần như trở thành một thương hiệu "phim ma Thái."

Nhưng "Kuntilanak" lại là một bộ phim của Indonesia, và là phần ba trong loạt phim cùng tên rất nổi tiếng tại nước này.

"Kuntilanak" (2018) kể về vụ mất tích bí ẩn của cậu bé Anjas và hành trình đi "săn ma" tại một ngôi biệt thự bỏ hoang của một nhóm "nhóc tì" hòng nhận được giải thưởng của một đài truyền hình.

Tại căn biệt thự, mọi mắt xích về truyền thuyết Kuntilanak đã được nhóm bạn móc nối.

Kuntilanak là hình ảnh những oan hồn của những phụ nữ mang thai nhưng em bé qua đời ngay sau khi sinh ra.

Trong truyền thuyết dân gian, Kuntilanak thường mặc quần áo trắng, với mái tóc đen dài, ánh mắt dữ tợn. Chúng thường biến thành những phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông.

Để rồi sau đó, thông qua một chiếc gương cũ kỹ, Kuntilanak với mái tóc đen xoã dài cùng bộ váy trắng toát đã quay trở lại sau ngàn năm bị giam cầm...

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 3/8./.

(Vietnam+)